Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: ĐỤN RƠM




Bài xướng:
Đụn rơm

Vốn dĩ nguyên là cái đụn rơm
Lòe thiên hạ để khối anh gờm.
Gầm ghè bạt vía cam lòi bạc
Dọa dẫm kinh hồn phải ói cơm.
Lúc dựa trời xanh còn hống hách
Khi châm lửa nỏ hết bờm xờm.
Bây giờ lắm kẻ sai lầm vậy...
Thấy đỏ cho rằng đã chín thơm.

Biên Hòa, 30-6-2020.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 3:
Cải trang

Trông kìa gã ấy vận đồ rơm
Dạ hiểm thâm sâu thật đáng gờm.
Xảo quyệt lừa huynh giằng muỗng cháo
Gian tà ép đệ nhả thìa cơm.
Tham quyền chẳng ngại bô nồng khẳm
Lựa chức không tìm trái dịu thơm.
Ngán ngẩm bề trên đà gọt dũa
Nhưng sao vẫn thấy chuyện lờm xờm.

Biên Hòa, 01-7-2020.
SNOWDEN ED



Bài họa 2:
Anh hùng rơm

Cho rằng đã chín tưởng mình thơm
Rỗng ruột kêu to lắm kẻ gờm.
Đoạn tháng ganh trên là bởi bạc
Qua ngày tỵ dưới cũng vì cơm.
Khổ mưu chẳng đặng đành xơi cám
Nhục kế không xong phải nuốt đờm.
Biết thế từ xưa đừng vỗ ngực
Chăng còn khí chất gã hùng rơm.

30-6-2020.
TRN NGUYÊN TRÂN



Bài họa 1:
Bù nhìn

Bù nhìn khéo kết bởi tươi rơm
Một bọn moi bươi thấy đáng gờm.
Sáng khoái xua chim rình mổ củ
Chiều ghiền dọa chuột nghía trôm cơm.
Quanh năm chả hưởng phần bùi ngọt
Suốt kiếp nào xài của thối thơm.
Nắng gió mưa rơi lòng chẳng nản
Không than rách nát dẫu bờm xờm.

TP Hồ Chí Minh, 30-6-2020.
LƯU HOÀNG LƯU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét