Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Xướng họa: ĐÊM THƠ THÁP NHẠN

Thân tặng Giang Tử Vân.



Bài xướng:
Đêm thơ Tháp Nhạn

Tháp Nhạn thơ ngân sóng dập dờn
Say lòng mặc khách phiến tình chan.
Bao mùa góp vận hòa niêm luật
Mấy bận đồng âm xướng nhịp đàn.
Xứ Nẫu – anh về nghe biển hát
Sài Gòn – em hẹn vén sương tan.
Đêm rằm bóng nguyệt soi trang chữ
Vọng khúc trăm năm giấc đại ngàn.

TP Bà Rịa, 03-7-2020.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa:
Bên Tháp Nhạn

Tháp Nhạn khoe duyên dưới nắng vờn
Hương nồng biển biếc thắm lòng chan.
Phượng rơi thềm đá vương cung ái
Thơ khắc tường rêu chạnh tiếng đàn.
No cũ mấy mùa biền biệt nhớ
Người xưa năm tháng mịt mù tan.
Về đây lòng trỗi bao hoài cảm
Gói hết niềm thương gởi gió ngàn.

Sài Gòn, 03-7-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét