Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: SEN



Bài xướng:
Sen

Mọc từ tanh tưởi dưới bùn dơ
Tỏa ngát nồng thơm khắp bến bờ.
Nhã nhặn thanh cao muôn kẻ quý
Lung linh diễm tuyệt vạn người mơ.
Trang đài rực sắc nơi tam bảo
Tráng lệ lừng hương trước khám thờ.
Bởi lớn lên cùng đen đúa ấy
Sen lìa ngó ý vẫn vương tơ...(*)

(*) Mượn ý trong câu Kiều của Nguyễn Du Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
TX Phú Mỹ, 03-7-2020.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 4:
Hoa sen

Sống giữa sình lầy chẳng vết
Được người trân quý rước vô bờ
Thanh tao, tuyệt mỹ ưa cùng thích
Huyền diệu, trang đài ước với mơ.
Dạ kính dâng lên cung điện Phật
Tâm thành đặt xuống áng trang thờ.
Hoa sen tinh khiết hương trời đất
Dành để cúng dường tiếp nối tơ...

Tánh Linh, 05-7-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 3:
Sen

Vươn thẳng chồi xanh khỏi nhão dơ
Tỏa hương thơm thoảng ngát vô bờ.
Quốc hoa phong tặng ngời danh tỏa
Hình tượng lưu truyền sáng mộng mơ.
Bồ tát hiện thân hòa cõi ngự
Cửu huyền hóa kiếp rạng am thờ.
Biểu trưng khí phách hồn dân tộc
Thân nẫu ngó lìa vẫn nhả tơ...

TP Hồ Chí Minh, 03-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 2:
Nào dám quên

Xuất tự bùn lầy không giấu dơ
Thanh tao chắt lọc hương xa bờ.
Mịn mm búp ngọc bao người thích
Tròn ln gương vàng ối kẻ mơ.
Ấm áp bên vòng tay mỹ nữ
Trang nghiêm giữa điện ở ngôi thờ.
Đâu nào ruồng rẫy nơi nguồn cội
Dưỡng dục bao ngày chiu chắt tơ.

03-7-2020.
NHẤT MAI THƯ HOÀNG



Bài họa 1:
Hoa sen

Sinh từ nước đọng giữa ao dơ
Vẫn ngát thơm hương tỏa khắp bờ.
Nhụy mở gương vàng dâng dạ quý
Hoa khai cánh ngọc tặng lòng mơ.
An nhiên tuyệt diễm nơi bàn Phật
Thanh thoát trang đài giữa điện thờ.
Mọc bãi đầm lầy nào có sá
Mà tình thắm đượm mãi đường tơ.

Sài Gòn, 03-7-2020.
HƯƠNG THỀM MÂY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét