Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CHẠNH GIÓ ĐÔNG VỀ



Bài xướng:
Chạnh gió đông về

Tiếc thuở mới tròn bốn chục xuân
Vườn thơ tình ái luyến lưu vần.
Răng duyên nay rụng dần đôi chiếc
Tóc nợ xưa phai vội mấy phần.
Nhớ lắm sân trường thu lá đổ
Yêu sao lối phượng gió sương quần.
Bảy hai mùa tiễn vầng trăng mộng
Chạnh gió đông về bỡn trước sân.

Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ



Bài họa 3:
Thơ...

Tiết đã sang mùa biệt sắc xuân
Tình thơ thả tứ để gieo vần.
Không còn quạnh quẽ buồn đơn chiếc
Chẳng thấy đìu hiu h bội phần.
Mãn hạ thương cành đau lá đổ
Tàn thu đợi gió lướt mây quần.
Như tri kỷ sớm hôm bầu bạn
Mặc bóng dương tà chuyển trước sân.

TP Bà Rịa, 24-7-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 2:
Sương buốt đông tràn

Thấm thot nay đà bốn chục xuân
Gọt câu chữ gửi... l đôi vần...
Ước mơ xưa sót chừng đôi mảnh
Hoài bão chừ phai cũng mấy phần.
Phượng đỏ ngày thơ trong trẻo mộng
Tóc xanh mắt lệ thướt tha quần.
Tứ tuần trăng vẫn đương mùa chín
Sương buốt đông tràn đợi cuối sân.

TP Bà Rịa, 23-7-2020.
NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO



Bài họa 1:
Thanh thản đông về

Thuở còn lỡ cỡ bốn mươi xuân
Chập chững tình thơ đẹp tứ vần.
Thấp thoáng trường xưa thầm nghĩ phận
Dập dìu phượng đỏ thoáng vui phần.
Một thời nũng nịu vàng son phấn
Mấy độ đòng đưa mượt áo quần.
Sáu chục thu qua nào hối hận
Đông về thanh thản bóng chiều sân.

Vũng Tàu, 23-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét