Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Xướng họa: THƠ LUẬT



Bài xướng:
Thơ nhạt đường

Chỉ dám làm thơ thể nhạt đường
Sợ người bình phẩm: ếch đang ương.
Tâm tư thế tục thường khôn đoán
Miệng lưỡi trần gian rất khó lường.
Ngán kẻ xa xôi thêm dạ ghét
Lo người gần gũi giảm lòng thương.
Văn chương cốt để khuây ngày tháng
Đạo học thời nay ngẫm chán chường.

TX Phú Mỹ, 24-7-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Mà cay một lũ

Sung chua khế chát quậy nên đường
Lắm kẻ trông bò hóa ễnh ương.
Đâu biết đoán vì chưng trí mọn
Tài non bởi lẽ... hiểu chi lường.
Sai niêm viết luận” thường nghe ngọt
Hỏng luật lời bình rõ thấy thương.
Nông nổi kể gì... thôi “bác học”
Mà cay một lũ mặt đem chường.

Bình Dương, 24-7-2020.
Quế Sơn Du Tử LÊ CÔNG BƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét