Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CÕI TẠM



Bài xướng:
Cõi tạm

Cõi tạm ta – mình sống thảnh thơi
Buồn vui sướng khổ trách chi trời.
Công danh – mây đỏ bay rồi biến
Tiền bạc phấn hồng đến lại rơi.
Tình nghĩa, hiếu ân khuyên hãy trả
Oán thù, giận dỗi nhớ cho trôi.
Thời gian quý lắm đừng phung phí
Cứ hưởng thụ đi sảng khoái đời.

NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 5:
Thiên mệnh

Ai rồi cũng muốn được nhàn thơi
Phận số hên xui... sổ mệnh trời.
Tài lộc đôi lần mừng của đến
Tai ương mấy bận tiếc tiền rơi.
Mưu cầu hạnh phúc thường bay vụt
Ước nguyện an bình cũng cuốn trôi.
Tích đức, tu tâm, thiền dưỡng tánh
Cùng thanh thản nhé... nh vui đời...

Tánh Linh, 22-7-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 4:
Vô thường

Nhịn nhường bỏ chấp hưởng thanh thơi
Phúc họa nhờ duyên chẳng tại trời…
Đức luyện thân tu lùa nghiệp vướng
Tâm rèn thiện hướng thổi sương rơi.
Ân tình trên dưới luôn gìn giữ
Ơn nghĩa sinh thành chớ lạc trôi.
Ngắn ngủi vô thường nên quý trọng
Bạn thơ xướng họa sống yêu đời.

Sài Gòn, 22-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 3:
Nhàn...

Tuổi già vui thú cảnh nhàn thơi
Tự nhủ rằng ta chẳng trách trời.
Quyền chức, lợi danh – làn gió thoảng
Bạc tiền, son phấn – giọt mưa rơi.
Thuận hòa, ân nghĩa thường luôn giữ.
Đố kỵ, hờn ghen gắng xả trôi.
Ngẫm cuộc trăm năm kìa mấy chốc
Lòng ta nhẹ nhõm trước thang đời.

Sài Gòn, 22-7-2020.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 2:
Đức để đời

Tập thiền thư thái thở thanh thơi
Tĩnh tại trừ tham thưởng tánh trời.
Rúc rích rì rầm râu rậm rạp
Rung rinh rời rã rác rơi rơi.
Tạc thù thậm thụt tình tha thứ
Trí trá trập trùng trược thả trôi.
Đêm đến đò đưa đừng đánh động
Đúng, đạt, đủ, đều,... đức để đời...!

Vũng Tàu, 20-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Hiểu mệnh trời

Xốc nổi nhưng lòng tựa giếng thơi
Trần gian tứ khổ thấu duyên trời.
Công danh bổng lộc đà phai nhạt
Chức vị tiền tài sẽ rụng rơi.
Hiềm khích oán thù nên rũ bỏ
Giận hờn ghen tỵ hãy buông trôi.
Khi nào đến hạn về Tây Trúc
Nghĩa bạn tình thơ – gửi tặng đời...!

VĂN CƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét