Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÂNG KHUÂNG



Bài xướng:
Bâng khuâng

Hoa cau rắc nhẹ dưới trăng thề
Vọng khúc tâm tình quyện sáo quê.
E ấp tóc mềm buông gió ghẹo
Thơ ngây má thắm ngả vai kề.
Mây vàng anh mộng tròn đôi lứa
Phượng đỏ em mơ trọn một bề.
Giờ đã tha hương hồn viễn xứ
Bâng khuâng người vẫn ngóng trông về.

Tây Ninh, 17-6-2013.
NGỌC TÌNH



Bài họa 2:
Ước thề

Nhớ mãi trong ta một ước thề
Bên vườn trăng dõi lặng đêm quê.
Nụ hồng khơi vẻ bừng môi thắm
Hương kết trao duyên dậy tóc kề.
Cứ ngỡ ngọt ngào về mấy độ
Nào hay thăm thẳm bước trăm bề.
Cũng đành típ tắp phương trời ấy
Canh cánh chờ nhau rẽ lối về...

Vũng Tàu, 22-7-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 1:
Ký ức xanh

Quên được làm sao mái tóc thề
Cùng anh dạo gót những chiều quê.
Lâng lâng nhịp bước khi vai ngả
Êm ái lời trao lúc má kề.
Cứ tưởng trọn đời chung một hướng
Đâu ngờ nửa gánh rẽ đôi bề.
Người đi kẻ ở trong tiềm thức
Ký ức thanh xuân vẫn hiện về.

HOÀNG TẤN ĐẠT (Vũng Tàu)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét