Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa BÂNG KHUÂNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa BÂNG KHUÂNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Xướng họa: BÂNG KHUÂNG


Bài xướng:

Bâng khuâng

 

Nguyên trong vẻ đẹp nét tươi hồng

Vắng bóng tình quân lạnh gió đông.

Thao thức mong chờ nơi sưởi ấm

Khát khao ao ước chốn say nồng.

Cây đơm chồi biếc ngày đêm đợi

Gốc trổ cành xanh sớm tối trông.

Dang dở cuộc đời anh có biết

Em giờ gối chiếc lạnh phòng không.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÂNG KHUÂNG



Bài xướng:
Bâng khuâng

Hoa cau rắc nhẹ dưới trăng thề
Vọng khúc tâm tình quyện sáo quê.
E ấp tóc mềm buông gió ghẹo
Thơ ngây má thắm ngả vai kề.
Mây vàng anh mộng tròn đôi lứa
Phượng đỏ em mơ trọn một bề.

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Xướng họa: BÂNG KHUÂNG



Bài xướng:
Bâng khuâng

Bên thềm lặng ngắm khoảng chiều pha
Cảnh vật buồn tênh bỗng nhớ nhà.
Cỏ mọc ngoài ranh vừa hóa cũ
Hoa cài trước giậu cũng thành xa.
Vì sao chỉ một tình non nước
Vẫn cứ lìa đôi mộng hải hà?