Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: PHÁI ĐẸP LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Phái đẹp làm thơ Đường luật

Tố nữ làm thơ thể luật Đường
Trăng cười, suối chảy dạt dào thương.
Vần trao lịch lãm tình xanh thắm
Tứ tặng hào hoa nghĩa đỏ hường.
Thảo muội mơ màng cơn gió giỡn
Hiền huynh khắc khoải giọt đàn vương.
Đời vui hạnh phúc cùng tri kỷ
Gửi tặng bao người những sắc hương.

Hà Nội, 25-7-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 10:
Như sen

Những đóa sen xanh sống vệ đường
Đất trời nuôi lớn ướp mùi hương.
Cây già đứng vững nhìn sông cạn
Búp nhỏ trồi lên tắm nắng hường.
Cội trốc ngàn năm yêu thiện mỹ
Tâm lành muôn thuở giữ tình thương.
Đầm lầy nước lũ lòng thơm sạch
Ý vị dâng đời chất vấn vương...

Nhơn Trạch, 27-7-2020.
NGUYT THANH



Bài họa 9:
Nhật ký Đường thi

Tám câu bảy chữ luật thi Đường
Ngọc tỏa muôn màu nở thắm hương.
Kẻ họa gieo vần xanh nỗi nhớ
Ai bình để dạ tím niềm thương.
Khua chèo lãng mạn đùa trăng nước
Đẩy mái êm đềm cỡi gió sương.
Góp những bài thơ lồng k niệm
Mai về cát bụi nghĩa hoài vương...

MAI TUYỀN (Trà Vinh)



Bài họa 8:
Nữ sĩ Đường thi

Tài hoa thục nữ giỏi thơ Đường
Gõ phím tơ lòng gửi giọt thương.
Chữ nhả trang đài niêm luật chắc
Vần gieo chững chạc tứ câu hường.
Từng đêm bút vẫy say hồn mộng
Mỗi sáng mây hờn để dạ vương.
Chuốt những ngôn từ xâu kỷ niệm
Trao người ý ngọc tỏ nồng hương.

ÁI KHANH



Bài họa 7:
Tỏa sắc hương

Bóng ngả non Đoài lại bỗng thương
Ôi chao cứ mải món thơ Đường.
Ngẩn ngơ những sớm vì câu gợi
Thờ thẫn bao chiều bởi ý vương.
Mộng chọn vần hay thêu lá biếc
Mơ đem tứ đẹp kết bông hường.
Từng ngày ruộng chữ năng vun xới
Để bút nghiên cùng tỏa sắc hương.

TP. Hồ Chí Minh, 26-7-2020.
NGUYN TH MINH (Phong Nhân Hội)



Bài họa 6:
Đường thi phụ nữ

Bâng khuâng đứng ngắm lại con đường
Đã trải câu vần lúc giận thương.
Phận liễu nghiêng xiêu vì nén bạc
Thân trai ngả ngớn bởi môi hường.
Thờ ngôi lắm kẻ vui không trọn
Đoạt ghế bao người hận mãi vương.
Biển núi Đường thi đâu nói đủ
Nghĩa tình bổn phận với quê hương.

Thanh Hóa, 25-7-2020.
LÊ GÁI



Bài họa 5:
Tình thi nhân

Nhiều năm trải nghiệm chốn thơ Đường
Ngỡ lạc trong vườn tỏa sắc hương.
Chị thả vần thơ lùa ngữ xướng
Huynh vờn khẽ bút họa câu tường.
Niềm vui có được chan hòa cảm
Nghĩa cử vuông tròn khắc đượm vương.
Ở tận trời Nam hay viễn xứ
Tình thân cạn tỏ quý khôn lường.

TP. Hồ Chí Minh, 25-7-2020.
TRẦN ANH THƯ



Bài họa 4:
Nữ sĩ Đường thi

Phái đẹp tài hoa bước tiếp đường
Noi tài Thị Điểm, sắc Xuân Hương.
Năm vần ý nhị mềm môi thắm
Bảy chữ đoan trang ửng má hường.
Chặn khúc sông tình gom nỗi nhớ
Khơi dòng suối tứ tải niềm thương.
Mười hai bến nước: Đời – Duyên – Phận
Ái mộ bao người mãi vấn vương...!

Hà Nội, 25-7-2020.
TRẦN VĂN CƯỜNG



Bài họa 3:
Thi nhân ơi...!

Thi huynh mời họa áng thơ Đường
Mới đọc... Ôi mà thật dễ thương.
Chắc cũng say mê làn tuyết trắng
Hay chăng đắm đuối vẻ bông hường.
Đêm về trúc ngả soi hồ mộng
Sáng dậy mây sà đọng mắt vương.
Mực vẫn năng mài vui ngọn bút
Hỏi còn đủ thắm tỏa nồng hương?

Long An, 25-7-2020
MAI THẢO



Bài họa 2:
Mãi sướng...!

Trời ban cũng biết luật thơ Đường
Thả bút gieo vần được mến thương.
Bạn hữu trêu rằng yêu má đỏ
Người thân giỡn bảo thích môi hường.
Mừng vui xướng họa lòng tơ tưởng
Sảng khoái giao hòa dạ vấn vương.
Phụ nữ mà khen là mãi sướng
Như vườn cúc nở ngạt ngào hương!

Hà Nội, 25-7-2020.
NGUYỄN KIM NGÔN



Bài họa 1:
Thi nữ

Vẫy tay đủ mấy khúc thi Đường
Vọng tiếng tơ lòng thật dễ thương.
Thục nữ sáng ngời đôi má thắm
Giai nhân rạng rỡ cặp môi hường.
Anh hào ngâm ngợi lòng ngây ngất
Quân tử luận bình dạ vấn vương.
Ngọn sóng ba đào ai cưỡng nổi
Nhấn chìm nhân thế bởi mùi hương.

TX Phú Mỹ, 25-7-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét