Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Xướng họa tứ tuyệt



Bài xướng:
Hoa diếp dại

Dù chỉ dâng đời chút dạ hương
Loài hoa diếp dại đứng bên đường.
Lầu son gác tía nào mua nổi
Hòa sắc trăng tà ngậm gió sương.

NGÔ TOÀN THẮNG (Phú Thọ)



Bài họa 5:
Hoa dại

Gió thoảng chiều nay thả chút hương
Vui cùng cỏ dại sống ven đường.
Đài hoa chẳng đọ cùng lan quế
Lặng lẽ dâng đời trải tuyết sương!

Sài Gòn, 24-7-2020.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 4:
Hoa sen

Chân bùn vẫn quốc sắc thiên hương
Chẳng sợ sình dơ với bụi đường.
Tam bảo điện thờ cung thỉnh lễ
Mặn mà tinh khiết mặc dầm sương.

Sài Gòn, 23-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 3:
Vô thường...

Không hình không sắc hỏi gì hương
Danh, Lợi, Tình, Si ngọt tấc đường.
Tịch tĩnh sống thiền Tâm sáng tỏ
Lục hòa nghiệp xả kiếp phong sương.

Vũng Tàu, 23-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Gốc cọ già

Dẫu rằng không thể ngát mùi hương
Gốc cọ già nua dưới vệ đường.
Nắng núi, mưa ngàn không khuất phục
Vươn cành lá biếc phủ đồi sương.

NGUYỄN THANH NHÃ



Bài họa 1:
Búp chè San

Vò héo, sao ròn mới tỏa hương
Búp chè San(*) ở lĩnh sơn đường(**).
Dầm mưa, dãi nắng, gồng giông bão,
Tích tụ khí trời đượm tuyết sương.

(*) Chè San Tuyết là loại chè đặc sản của các vùng núi cao.
(**) Đường trên đỉnh núi.
CAO BÁ TOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét