Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: HOÀNG HÔN QUÊ



Bài xướng:
Hoàng hôn quê
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Hoàng hôn vạt nắng phủ nơi thềm
Để ngõ sương chiều tựa khói nêm.
Những ánh trăng mờ nơi biển bạc
Từng bông cúc nhỏ giữa tay mềm.
Mơ niềm hạnh phúc hoài ươm giữ
Ước cội thanh bình mãi hiển thêm.
Mộng cõi hương ngời bên bếp lửa
Hồn quê cuộc sống cảnh êm đềm.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 4:
Tình quê

Nắng nhạt mênh mang rọi cuối thềm
Chiều quê ấm áp, cảnh êm đềm.
Triền đê rộn rã, diều tung cánh
Bến nước xôn xao, én giỡn bên.
Ruộng lúa rì rào, cò rảo mãi
Nương ngô lả lướt, bướm vui thêm.
Tình thơ rạo rực, vần ôm nhịp
Điệu nhạc du dương, tiếng nhẹ mềm...

TRỌNG TÂN



Bài họa 3:
Muốn quên sự đời

Cũng bởi thời gian nép cạnh thềm
Khoe màu óng ả dụ tròng nêm...
Ngày nao vẫn định dùng chân cứng
Thuở nọ còn mong giẫm đá mềm.
Xót đỗi duyên phàm chưa khỏa được
Nên người vệt sẫm chỉ dằn thêm.
Ngầm xin cảm xúc đừng than vãn
Rượu giúp lòng riêng phả nẫu kềm.

CÔ ĐỘC KHÁCH



Bài họa 2:
Chốn cũ tình quê

Ánh nguyệt vàng lay giữa cửa thềm
Sương dồn ngõ trước phủ cành nêm.
Nền sân bóng đẩy như viền bạc
Mặt nước hình trôi tưởng vỗ mềm.
Ước cảnh điền viên nguyền mộng giữ
Mong chiều gặp gỡ luyến mơ thêm.
Niềm vui hạnh phúc đang bừng lửa
Chốn cũ tình quê dẻo dẹo đềm.

TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Trăng khuyết

Nhớ nửa vầng trăng dãi bậc thềm
Hao gầy một thuở bóng hình nêm.
Vườn xưa vẫn quyện vòng tay ấm
Cảnh cũ hoài chan dáng lụa mềm.
Hẹn ước hôm nào đang giỡn đuổi
Mong chờ buổi ấy chợt hằn thêm.
Người quên khiến mảnh đời ta vỡ
Nghĩa ảo tình suông xót vạn đềm.

HNG MAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét