Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình phố biển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình phố biển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Tình phố biển



Sương chiều vây kín đỉnh hoang sơ
Không nắng hoàng hôn núi vẫn chờ.
Biển đã ngàn năm chừng lặng lẽ
Non còn vạn thuở hẳn trơ vơ.
Cùng ai trăng tỏ lời chung thủy
Nương gió mây trôi dáng lững lờ.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Tình phố biển



Sương chiều vây kín đỉnh hoang sơ
Không nắng, hoàng hôn núi vẫn chờ.
Biển đã ngàn năm chừng lặng lẽ
Non còn vạn thuở đứng trơ vơ.
Cùng ai trăng tỏ lời chung thủy
Nương gió mây trôi dáng lững lờ.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Tình phố biển



Trải gót đi trên thảm cát mềm
Nghe mùi hương biển luyến lưu thêm.
Nghinh Phong đồi vắng loang miền sang
Vọng Nguyệt sóng thầm vẫy ánh đêm.
Gió thổi hàng dừa in đáy nước
Trăng soi tượng chúa tỏa bên thềm.