Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TAM CỐC NINH BÌNH



Bài xướng:
Về Tam Cốc

Non xanh nước biếc cảnh thanh bình
Dòng suối quanh co đẹp hu tình.
Hòn Võ hiên ngang hình sỹ tướng
Núi Văn nho nhã dáng thư sinh.
Thái Vi rồng ẩn nơi nhân kiệt
Tam Cốc hổ ngồi chốn địa linh.
Bến thắm thuyền nan đưa đón khách
Tham quan mơ mộng đất Ninh Bình.

Vũng Tàu, 26-5-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 3:
Hạ Long trên cạn

Hạ Long trên cạn tọa Ninh Bình
Cảnh sắc thiên nhiên quả hữu tình.
Bái Đính, Tràng An,... tòa tháp bạc
Vân Long, Tam Cốc,... động thần linh.
Thả hồn theo nhịp mây vờn lối
Vọng tưởng ùa về đất chuyển sinh.
Một chốn ta về nơi cội rễ
Mênh mông trời đất tỏa yên bình

Sài Gòn, 28-5-2020.
PHAN ĐỨC



Bài họa 2:
Đến Ninh Bình

Danh lam kiệt tác đất Ninh Bình
Ai đến tham quan cũng cảm tình.
Tam Cốc cửa hang nhìn nước chảy
Hoa Lư vách đá ngắm cây sinh.
Vân Long sông biếc trời thơ mộng
Bái Đính chùa thiêng khói hiển linh.
Thấy dáng hoa lau mà chợt nhớ
Đinh – Lê đế chế nước yên bình.

TX Phú Mỹ, 27-5-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 1:
Tới Tam Cốc

Xin được đôi câu để luận bình
Miền thơ thú cảnh dễ nên tình.
Tới thăm Hòn Võ mê hình tướng
Lên ngắm Núi Văn mến tú sinh.
Rồng ẩn Thái Vi nơi tuấn kiệt
Hổ ngồi Tam Cốc chốn thiêng linh.
Thuyền thương bến đợi vui cùng khách
Trời lộng Ninh Xuân thắm đất Bình...

Vũng Tàu, 27-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét