Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Đường sớm hạ

(Liên khúc)



Nực nội chang chang dải nắng hè
Cuốc than rầu rĩ giọng sầu ve.
Phượng hồng xác cánh sen tàn lá
Thơ phú bí vần rượu can be.
Ủ dột nhành lan thương giọt sớm
Buồn tênh lũ trẻ đợi mưa tè.
Chao ôi cái nóng ghê người ấy
Mượn bóng mây trời để chở che.

Mượn bóng mây trời để chở che
Trâu cày đuối sức cổ đau è.
Lúa vàng úa lá ran đồng nội
Rừng thẳm khô chồi lặng suối khe.
Dưới bến thuyền đi lòng nức nở
Trên non gà gáy tiếng le te.
Đợi thu thả mát thu chưa tới
Tiếng nhạc đồng quê điểm nốt rè.

Tiếng nhạc đồng quê điểm nốt rè
Chim chiều ra rả rát hàng me.
Vườn khuya thao thức vang đàn dế
Ao đục khô cang khổ lũ mè.
Thư gửi người yêu dòng cạn kiệt
Trao câu em gọi bút còn e.
Giếng làng bay hết hương tươi mát
Nhớ hạ năm xưa tuổi cặp kè.

Nhớ hạ năm xưa tuổi cặp kè
Sáo diều vi vút khát hồn nghe.
Sân trường vắng vẻ im câu hát
Cánh phượng xanh xao gửi bạn bè.
Xao xuyến vườn thơ phô tứ vận
Bâng khuâng trăng tỏ dãi nương chè.
Còn đây nhúc nhối mùa khô hạn
Giấc ngủ chưa ngon mãi bóng đè...

Vũng Tàu, 25-5-2020.
DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét