Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Khải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Khải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Xướng họa: SAY THƠ



Bài xướng:
Say thơ

Múa bút vung trời xướng họa thơ
Chẳng dè ai trách kẻ say thơ.
Lời vàng tung cánh thêm yêu bạn
Chữ ngọc vươn mình mãi quý thơ.
Tứ đẹp lung linh thêu nét bút
Từ hay lúng liếng dệt trang thơ.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: CHẶN CÔ-VÍT



Bài xướng:
Tất thành công...

Cô-Vít giờ đây vẫn lộng hành
Toàn cầu “nhiễm chéo” tạo lây nhanh.
Xin đừng vô cảm theo điều xấu
Nhưng chớ hoang mang mất sự lành.
Tự giác “cách ly” khai phát bệnh
Sẵn sàng “ra trận” nguyện ghi danh.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Nhớ lời Bác dặn!



Tháng Tám mùa Thu nhớ Bác Hồ
Bồi hồi con viết mấy vần thơ
Nhớ “Di chúc” Bác, bao điều dặn
Khắc đậm trong tim mãi chẳng mờ.

Nhớ lời Người dặn Đảng tiên phong
“Đoàn kết” là điều Bác vẫn mong
“Công bộc” cho dân, vì đất nước
“Đảng viên” phải xứng tấm gương trong.