Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đức Chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đức Chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Tiếng gọi non sông



Tiếng gọi non sông vọng khắp miền
Đồng lòng chống dịch sớm bình yên.
Tinh thần cả nước chung tay khẩn
Vật chất toàn dân gắng sức liền.
“Hội nghị Diên Hồng” ngời vạn thuở
“Bình Ngô Đại Cáo” sáng ngàn niên.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: CHẶN CÔ-VÍT



Bài xướng:
Tất thành công...

Cô-Vít giờ đây vẫn lộng hành
Toàn cầu “nhiễm chéo” tạo lây nhanh.
Xin đừng vô cảm theo điều xấu
Nhưng chớ hoang mang mất sự lành.
Tự giác “cách ly” khai phát bệnh
Sẵn sàng “ra trận” nguyện ghi danh.

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Sách về



“Đường về Hà Tĩnh” nhận chiều nay
Sách mới mùi hương tỏa ngập này.
Hình thức long lanh màu đẹp tỏ
Nội dung sâu sắc chữ hay bày.
Ngợi ca đất nước – xem yêu thích
Quý trọng con người – đọc thấy say.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Xướng họa: TRẨY HỘI PHƯƠNG NAM



Bài xướng:
Trẩy hội phương Nam

Xuân này bạn hữu hẹn cùng đi
Ngoạn cảnh khung trời đậm sử thi.
Côn Đảo đất thiêng còn vẫy gọi
Vũng Tàu biển sáng mãi thầm thì…
Em dâng hoa ngát lòng tâm niệm
Chị thắp hương trầm dạ khắc ghi.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Viếng chị Võ Thị Sáu



Côn Đảo về thăm vượt dặm đường
Viếng người liệt nữ nghỉ Hàng Dương.
Tinh thần bất khuất trong tù ngục
Chí khí hiên ngang giữa pháp trường.
Hương tỏa ngàn năm thương má thắm
Sóng ru vạn thuở nhớ môi hường.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Côn Đảo hùng thiêng



Đất Đỏ ngàn năm vẫn một màu
Hàng Dương bia tạc nỗi thương đau.
Máu xương đã đổ rừng xanh lá
Hương khói còn bay núi bạc đầu.
Sóng chở căm thù vùi biển rộng
Dân dồn oán giận nén lòng sâu.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Hẹn Vũng Tàu



Ba miền hẹn ước sẽ cùng nhau
Dự hội Đường thi ở Vũng Tàu.
Khách mỏi mong chờ thăm bạn trước
Chủ khao khát đợi đón người sau.
Thơ dào dạt nhớ ngân trời thẳm
Sóng thiết tha mời vọng biển sâu.