Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Thị Nụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Thị Nụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Bà Rịa quê tôi

 

Bà Rịa quê tôi đẹp tuyệt vời!

Sông Dinh trong mát lững lờ trôi.

Gạo thơm nếp dẻo hương hoa đất

Rừng thẳm đồng xanh cảnh sắc trời.

Khách đến rồi đi, đi chẳng dứt

Người qua vẫn nhớ, nhớ khôn nguôi.

Đất lành chim đậu tình nồng thắm

Yêu lắm quê mình... Bà Rịa ơi…!

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: VỀ VỚI QUÊ EM



Bài xướng:
Về với quê em

Về với quê em biển Vũng Tàu...
Người xinh cảnh đẹp nghĩa tình sâu.
Nghinh Phong đón gió chiều man mác
Vọng Nguyệt chờ trăng sóng bạc đầu.
Bãi Trước biển xanh hoài ngóng đợi...
Bãi Sau cát trắng dẫu chờ lâu?

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Hợp thế thời



Chiến sĩ Trường Sa giữ biển trời
Phóng tầm mắt sáng giữa trùng khơi.
Niềm tin Dân gởi tình sâu sắc
Sức mạnh Đảng trao dạ sáng ngời.
Tỏ rõ ngoại giao tình hữu nghị
Xua đi ân oán nghĩa đầy vơi.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ III




Mừng Đại hội III

Thơ mừng Đại hội nhiệm kỳ Ba
Gặp gỡ thi nhân khắp nước nhà.
Khơi dậy tiềm năng nâng tầm mới
Khởi nguồn ý tưởng tiến bước xa.
Tiếp thu ý tưởng ngàn năm sáng
Gìn giữ tinh hoa vạn thuở hòa.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Mừng sinh nhật nhà thơ Vũ Sao Mai



Bài xướng:
Ơn nhờ Cha Mẹ
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67.

Con được sinh ra tháng Hạ này…
Ơn nhờ Cha Mẹ có hôm nay.
Chăm lo vất vả cầu khôn lớn
Dưỡng dục khó khăn ước đủ đầy.
Tu chí xây đời gương sáng chói
Rèn tâm dựng nghiệp túi khôn bày.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Vẹn toàn

Chúc mừng nhà thơ Vũ Sao Mai vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.



Chúc mừng cô Nụ “Bốn mươi năm...”
Theo Đảng – Sao Mai sáng tựa rằm.
Lấp lánh tự hào... xây dựng giỏi
Lung linh phấn khởi... luyện rèn chăm.
Chỉ mong người kết vần thơ đượm.
Những muốn chị gieo tứ họa đằm.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Bà Rịa quê tôi



Bà Rịa quê tôi đẹp tuyệt vời
Sông Dinh trong mát lững lờ trôi.
Gạo thơm, nếp dẻo tinh hoa đất
Rừng thắm, đồng xanh cảnh sắc trời.
Khách đến rồi đi, đi chẳng dứt
Người qua vẫn nhớ, nhớ khôn nguôi
Đất lành chim đậu, tình nồng thắm
Yêu lắm quê mình... Phước Lễ ơi!