Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bà Rịa quê tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bà Rịa quê tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Bà Rịa quê tôi

 

Bà Rịa quê tôi đẹp tuyệt vời!

Sông Dinh trong mát lững lờ trôi.

Gạo thơm nếp dẻo hương hoa đất

Rừng thẳm đồng xanh cảnh sắc trời.

Khách đến rồi đi, đi chẳng dứt

Người qua vẫn nhớ, nhớ khôn nguôi.

Đất lành chim đậu tình nồng thắm

Yêu lắm quê mình... Bà Rịa ơi…!

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Bà Rịa quê tôi!



Bà Rịa quê tôi đẹp tuyệt vời!
Sông Dinh trong mát, lững lờ trôi...
Gạo thơm nếp dẻo hương hoa đất
Rừng thẳm đồng xanh cảnh sắc trời.
Khách đến rồi đi, đi chẳng dứt
Người về vẫn nhớ, nhớ khôn nguôi...

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Bà Rịa quê tôi



Bà Rịa quê tôi đẹp tuyệt vời
Sông Dinh trong mát lững lờ trôi.
Gạo thơm, nếp dẻo tinh hoa đất
Rừng thắm, đồng xanh cảnh sắc trời.
Khách đến rồi đi, đi chẳng dứt
Người qua vẫn nhớ, nhớ khôn nguôi
Đất lành chim đậu, tình nồng thắm
Yêu lắm quê mình... Phước Lễ ơi!