Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Thơ Đường

Thơ Đường bảo ngán vẫn rềnh rang
Thực luận thừa khai lắm buộc ràng.
Ngơ ngẩn luật niêm dường mãi vướng
Tẽn tò bệnh lỗi cứ hoài mang.
Vo tròn uẩn khúc vào năm vận
Trải rộng tâm tư chỉ tám hàng.
Thi sĩ lỡ thời thành kiết cú
Cho dù có viết cả ngàn trang.

Phú Mỹ, 28-3-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Đường luật thơ

Chỉnh thể Đường thi có tám hàng
Mỗi câu bảy chữ chớ rềnh rang.
Kết – Đề – Luận – Thực theo quy cách
Luật – Đối – Niêm – Vần phải rõ ràng.
Diễn ý ngoài lời nương cú pháp
Tu từ tận dụng chớ hoang mang.
Rõ ràng cấu tứ cần cô đọng
Tác phẩm viên thành chỉ nửa trang.

TP Bà Rịa, 29-3-2019.
LÊ VĂN THANH




Bài họa 1:
Vụng thơ Đường

Xướng họa thi Đường cũng rảnh rang
Bình khai khắc vận chẳng chi ràng.
Êm đềm nhả chữ dù hay máng
Thoải mái bung vành dẫu bị mang.
Lệch lỗi vần sai thì chớ nản
Tròn niêm luật chuẩn vẫn không hàng.
Danh thành nguyện ước lòng thư giãn
Thỏa chí tâm hồn đã vẹn trang.

TX Long Khánh, 28-3-2019.
PHẠM SỸ DUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét