Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: NÓI THẦM...



Bài xướng:
Nói thầm...

Chỉ nói thầm thôi nhớ giữ lời
Đừng đem chuyện phiếm giả làm rơi…
Thương nhau mới tỏ tình khai hứng
Quý bậu nên mài chữ ghép chơi.
Bút trổ tài văn sâu nghĩa cả
Thơ khai giỏi luận rõ tâm ngời.
Hai ta kết mối duyên hàn mặc
Nhỏ nhẹ bên tai vách mạch đời.

TP Bà Rịa, 28-3-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 3:
Nói nhỏ

Bởi ngọng thành ra mới nhỏ lời
Ơn người thấu hiểu chẳng đành rơi.
Đường thi kết bạn vui ngày hội
Cổ luật tầm chương mở cuộc chơi.
Rèn dũa tình thâm lời mãi sáng
Điểm tô nghĩa trọng trí thêm ngời.
Vần thơ thắm thiết hồn non nước
Thanh thản cùng nhau dạo gót đời.

Sài Gòn, 20-3-2020.
NGUYỄN KHOAN





Bài họa 2:
Nghe thầm...

Thính tai tỏng mắt nhỡ đâu lời
Một chuyện hai người chắc ít... rơi...
Bài xướng ân tình tâm khởi hứng
Tứ hòa nhân nghĩa bụng nài chơi.
Chả cần khách sáo câu ngoa ngụy
Chỉ thích bình dân chữ rạng ngời.
Thiên hạ rèm pha thời cũng mặc
Thơ Đường tớ họa vẫn vui đời.

Vũng Tàu, 28-3-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 1:
Nối lời...

Nhỏ nhẹ bên tai vách mạch đời”
Thơ Đường nhắn bạn ghé nàng chơi.
Mưa xuân hái ảnh vàng kê gối
Gió hạ dìu mây tím thổi lời.
Ấy bởi chân tình son sắt đợi
Nên cùng nghĩa bút mặn nồng rơi.
Hàn huyên xướng họa vài câu đối
Khảy tiếng tri âm để mắt ngời.

Phú Yên, 28-3-2019.
GIANG TỬ VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét