Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: DI CHÚC NHÀ THƠ



Bài xướng:
Di chúc nhà thơ

Mai này mệnh hết bố quy tiên
Cúng bái qua loa hỏa táng liền.
Kinh Phật đôi bài nhờ sãi tụng
Cơm thường mấy cỗ đãi người khiêng.
Thân sơ lối phố đừng rơi lệ
Bạn hữu văn chương chớ phúng tiền.
Giá sách, bồ thơ con cháu giữ
Hồi môn chữ nghĩa mới lâu bền.

Vũng Tàu, 27-3-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 10:
Ước mộng...!

Bữa nọ theo mình dạo Suối Tiên
Bình tâm nghĩ lại... phải tu liền!
Tham thiền dưỡng đức, không còn vọng
Luyện sức rèn thân, n chết khiêng.
Sống ở trên đời cần giữ bạn
Thác về cõi Phật chẳng tiêu tiền.
Công danh, sự nghiệp,... vô thường nhỉ?
Sáu chục xuân dư ước mộng bền!

Vũng Tàu, 06-4-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 9:
Bỡn Xuân Khu

Nạt nộ đùa ai vãn cảnh tiên
Ngờ đâu thiên hạ cũng tin liền!
Chõ xôi, oản Bụt còn đang ngó
Bạn hữu, thân bằng chẳng chịu khiêng.
Xướng họa người buông lời ghẹo nguyệt
Âu lo vợ hỏi cách in tiền.
Sáu mươi chợt lẻ tràn xuân mộng...
Cuốc bẫm cày sâu bút vẫn bền!

Sài Gòn, 06-4-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 8:
Các con ơi...

Tuổi già sức yếu phải theo tiên
Ba mất... Con ơi hãy nhớ liền…
Kèn trống linh đình... phiền kẻ khó
Rềnh rang điếu phúng... khổ ai khiêng.
Thầy bà cúng quẩy... ngâm thơ phú
Cô bác tiễn đưa... gửi chút tiền.
Nếu sợ mối xông xây thật kín
Nếp nhà phải giữ, cốt thêm bền.

Vũng Tàu, 04-4-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH





Bài họa 7:
Hãy sống vì nhau

Mai mốt lên đường vãng cảnh tiên
Ung dung xác gửi hóa thân liền.
Khói hương ngập nẻo không cần đốt
“Cát bụi” lưng bình chẳng đủ khiêng.
Nỏ biết giầu sang khi lắm của
Nào hay nghèo khó lúc vơi tiền.
Dại khôn cũng chỉ vài vuông đất
Hãy sống vì nhau thế mới bền.

Hải Phòng, 04-4-2019.
PHẠM ĐỨC CHÍNH




Bài họa 6:
Di chúc nhà thơ

Cuộc sống cha già chỉ kém tiên
Bầu thơ bạn rượu thích chơi liền.
Gia tài để lại không đầy gánh
Sản nghiệp mang cùng có đủ khiêng.
Giá sách khung tranh treo phía hậu
Hoành phi cặp đối đặt bên tiền.
Ma chay cúng bái không bày vẽ
Đạo đức khiêm nhường vậy mới bền!

Biên Hòa, 03-4-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 5:
Lục đạo

Lục đạo tìm đường đến cội tiên
Không kèn chẳng trống đốt thân liền.
Kiêng vàng kỵ mã sao cho tiện
Tránh cộ vời xe đỡ kẻ khiêng.
Chớ có bày ăn, nên cố tiễn
Đừng nên bí tỉ, khỏi hao tiền.
Văn thơ nếu đốt là ông kiện
Được thế mồ ta mới được bền.

PHẠM HUY THÔNG




Bài họa 4:
Khi mình ở trên trần thế

Nếu bỏ dương trần đến cõi tiên
Hồn hoa trút mộng sẽ bay liền.
Bao làn nắng mỏng không hề nhuộm
Một nắm tro hồng chả bõ khiêng.
Sống giữa đời vui còn khát bạc
Nằm bên đất lạnh hết mong tiền.
Nên cần quý trọng từng giây phút
Tận hưởng ngày xuân giữ sức bền!

Đà Nẵng, 03-4-2019.
NGUYÊN XUÂN



Bài họa 3:
Di chúc nhà thơ

Mãn mệnh bố cầu đến cõi tiên
Chẳng cần chi hết sẽ đi liền.
Chớ làm lễ lớn phiền con cháu
Đừng chọn hòm to nhọc kẻ khiêng.
Thi hữu vào thăm thơ cứ nhận
Người nghèo đến viếng nhớ cho tiền
Trăm ngày góp nhặt in thành tập
Phân phát cùng nhau giữ mới bền.

TP Hồ Chí Minh, 02-4-2019.
MINH ĐẠO






Bài họa 2:
Nói với con

Con à!... hiếu học sướng như tiên
Cũng phải tu thân sớm tối liền.
Yêu sách miệt mài ta trí tụng
Quý thy chăm chỉ khối thằng khiêng.
Bạn bè lỡ bước mình rơi lệ
Thân hữu găp nguy giúp đỡ tiền
Gia phong tổ nghiệp luôn gìn giữ
Đức độ lưu quang mãi vững bền.

Ninh Bình, 30-3-2019
LÊ ĐƯỢC



Bài họa 1:
Gửi lại

Ai cũng một lần nhẹ bước tiên
Đường thi, lục bát cũng quên liền.
Điếu văn sơ lược thay lời tụng
Cáo phó giản đơn gợi ý khiêng.
Kèn trống lâm ly đừng ứa lệ
Phướn hòm qua quýt đỡ hao tiền.
Mấy bài thơ ngắn mang theo giữ
Sống ở trần gian xác chẳng bền.

Vũng Tàu, 28-3-2019.
DIỆP BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét