Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Xướng họa: LỜI YÊU



Bài xướng:
Vũng Tàu hạnh phúc biết bao nhiêu

Ta về phố biển buổi chiều nay
Sóng dạt dào mang kỷ niệm đầy.
Trộn lẫn mồ hôi tìm cát mặn
Theo hòa bọt nước thấm đời cay.
Rì rào gió lộng hồn phơi phới
Lãng đãng sa mù dạ ngất ngây.
Nhẹ bước phong trần mơ ước quyện
Phiêu cùng bạn quý thỏa lòng say.

Say cùng bạn quý thỏa lòng phiêu
Quyện ước mơ xa của những chiều.
Lớp sóng Côn Lôn đầy dũng lực
Giàn khoan Bạch Hổ thắm tình yêu.
Thiên đường gió lộng hằng mong mỏi
Bãi tắm mây giăng gợi nhớ nhiều.
Cảm mến vần thơ lòng trỗi nhạc
Vũng Tàu hạnh phúc biết bao nhiêu!

Vũng Tàu, 3-2019.
DUY TUẤN (Bình Dương)



Bài họa:
Tạc lời yêu

Ngắm cảnh Hòn Bà buổi sáng nay,
Thuyền mơn thủy biếc gió căng đầy.
Quăng chài mỏi gối làn da mặn,
Bủa lưới chai lườn sóng mắt cay.
Trước biển âu hoài mê mới lạ,
Gầm cầu cá chợt búng thơ ngây.
Nghinh Phong thỏa ni niềm ao ước,
Bãi Dứa ru tình dạ đắm say.

Ru tình dạ đắm mộng chừng nhiêu?
Nước lọc trời xanh giữa nắng chiều.
Mỗi gốc hàng dương thề lắng đọng,
Bao hồn chí sỹ quật cường phiêu…
Gương trung “Chúa đảo” còn kinh lắm,
Nghĩa cả giàn khoan mãi mến nhiều.
Bạch Hổ tuôn dầu tô sắc thắm,
Côn Lôn sử đỏ tạc lời yêu.

Phú Giáo, 28-3-2019.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét