Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Duy Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Duy Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Vô đề



Chợt nghe gió chuyển mùa
Lộng lẫy bướm hoa đua.
Chửa thấy hương rừng đọng
Còn mơ sóng biển đùa.
Tương tư dòng sữa ngọt
Luyến ái giọt tình chua.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Mộng nắng hè mang



Ai đợi nắng hè sang
Cùng xây đắp mộng vàng.
Hoa ngàn như đã hẹn...
Gió núi cũng vừa đang...
Nhánh phượng hồng chan chứa
Nhành sim tím ngỡ ngàng.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: MỐI TÌNH CÂM




Bài xướng:
Biệt ly

Gửi những lời êm đến mạch ngầm
Như còn khắc khoải mi tình câm.
Xao lòng gió luyến mùa hoa rụng
Chạnh phút mây hòa nốt nhạc ngâm.
Đất khách quê người đau Ô Thước
Bao mùa mấy độ xót duyên thâm.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chơi Vọng Nguyệt cảm tác



Vọng Nguyệt êm đềm trải
Nghinh Phong khấp khởi chuyền.
Cờ tàn thu sĩ tượng
Cáo hết bỏ cung tên.
Dâu bể hun lòng sáng
Trần ai tỏ đức hiền.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Hâm lại lửa tình



Ta mừng bạn cũng vui
Rượu đắng ngọt pha bùi.
Bến Hạ trăng thao thức
Thềm Xuân gió ngậm ngùi.
Chuông thời gian chửa kéo
Tháp nhựa sống vừa khui.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Lộng lẫy hè thương

(Nhị tập danh; Thuận nghịch độc)



Đọc xuôi:

Mai hồng sáng tỏa rũ mềm sương
Gạo đỏ hoa đăng ánh phố phường.
Nhài trắng thảo thơm hồn luyến nhớ
Cúc vàng thanh khiết dạ còn vương.
Hoài mong trúc ngọc ngời mây tím
Mãi ước đào tơ điểm má hường.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Xướng họa: LỜI YÊU



Bài xướng:
Vũng Tàu hạnh phúc biết bao nhiêu

Ta về phố biển buổi chiều nay
Sóng dạt dào mang kỷ niệm đầy.
Trộn lẫn mồ hôi tìm cát mặn
Theo hòa bọt nước thấm đời cay.
Rì rào gió lộng hồn phơi phới
Lãng đãng sa mù dạ ngất ngây.