Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vô đề. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vô đề. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Xướng họa: NHỮNG TƯỞNG...

 

Bài xướng:

Vô đề

 

Đầu óc rối mù nản lắm thay

Làm sao gỡ được mối tơ này.

Gạo tiền tới tấp... vừa lo trả

Cơm áo dập dồn... lại tính vay.

Thời vận chưa yên rằng phải khổ

Duyên phần chửa tới cũng đành cay.

U mê một thuở còn ôm hận

Những tưởng qua rồi... chợt trắng tay!

Vô đề

 

Ta buồn mượn mấy vần thơ ngỏ…

Để trút tâm can... tựa mối vò.

Cố gắng chưa nhiều nên chửa đặng,

Hay vì vận số có nào cho…!

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Vô đề

 

Quê người lặng lẽ tháng ngày trôi

Sắp trọn vòng xoay hoa giáp rồi.

Gió vẫn lang thang không chút nghỉ

Mây còn phiêu lãng biết nao thôi.

Bỗng thương bèo nước câu tan hợp

Chợt xót dòng sông chuyện lở bồi.

Ngắm bóng hoàng hôn về cuối biển

Buồn lòng dốc cạn mấy ly bôi.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Vô đề

 

Có muộn gì đâu để giãi bày

Một lời dịu ngọt cảm lòng ngay.

Hẹn chi rồi khổ người mong đợi

Trông mãi nên hờn sắc nhạt phai.

Xuân thắm bao mùa duyên mộng đẹp

Tóc xanh mấy thuở mái vơi đầy.

Cầu xin gió bão đừng gieo nữa

Cuộc sống yên lành hạnh phúc thay.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Vô đề


Tìm kiếm gì đây ở cuộc đời

Danh quyền phù phiếm tựa màn chơi.

Thắng thua được mất đầy chua chat

Giành giật đua chen quá rối bời.

Tiếng sáo ly trà bên cửa đạo

Vần thơ khúc nhạc dưới cung trời.

Cảnh Tiên cõi Phật nào xa lắm

Tâm lặng bước vào bến giác nơi.

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: VÔ ĐỀ



Bài xướng:
Vô đề

Nhấp chén hư vô miệng mỉm cười
Tình đời dâu bể vẫn xinh tươi.
Lần trang ký ức đầy thương nhớ
Hiện hữu trong ta một kiếp người.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Vô đề



Dòng đời trôi nổi đó rồi đây
Ai hiểu cho ai chút cạn đầy.
Chẳng tiếc thanh xuân về mãi cả
Riêng sầu viễn mộng khuất trời tây.
Chiếc bóng chơi vơi ngàn dặm khách
Bàn chân lạc lõng những canh chầy.

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Vô đề



Tạo hóa thêu gì tuyết nguyệt hoa?
Ngàn đêm lẻ một... truyện thôi mà...
Nhân tình vẫn... khóe môi cười gượng
Đạo nghĩa chi... lời nói thoảng qua.
Vị quả thời gian bùi ngọt đắng
Con thuyền thế tục đất trời ta.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Vô đề



Biết tỏ làm sao cái sự tình
Nhiêu là cái sự bấy điêu linh.
Người chê ta bạc lòng nhân nghĩa
Ta giận người quên chuyện chúng mình.
Một góc đô thành rau muối trộn
Hai dòng huyết lệ thế thời khinh.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Vô đề



Ngoài kia ngọn gió nhủ đêm gì
Lạnh cả linh hồn những áng thi.
Tứ ẫm ờ phơi lòng một mảnh
Tình run rẩy quyện ý trăm vì.
Luồng xuân khí cũ tìm đâu nhỉ
Góc kỷ nguyên buồn họa nữa chi?

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Vô đề



Sải quãng đường thu sắc lợt dần
Nghe vời vợi lá nỗi niềm ngân.
Hai chiều gió hẹn cây chờ tỏ
Một cõi trời xa đất ở gần.
Sẽ lặng lờ bay về cuối nẻo
Hay nhè nhẹ thả xuống kề thân.

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Vô đề



Đâu đó thu phong tiếng rộn ràng
Đây, ngoài dặm khách trước mùa sang.
Bàn tay năm ngón nghinh thời cuộc
Cái chữ trăm năm hẹn đá vàng.
Gói cả tâm hồn trong lặng lẽ
Nghe từng phím lá giữa mênh mang.

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Vô đề



Tháng ngày vui vẻ đã qua đi
Luống tiếc ta ơi... có được gì?
Gởi nuối vào thơ thơ cạn ngữ
Chia hờn với rượu rượu tràn ly.
Sương sà xuống tóc người năm cũ
Nước cuốn theo đêm nguyệt cuối thì.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: VÔ ĐỀ



Bài xướng:
Vô đề

Màu pha lẫn lộn núi non bày
Điệp điệp trùng trùng cảnh khói mây.
Ngọn lá trầm thăng dòng nước bạc
Làn sương ẩn hiện nhánh mai gầy.
Nghiêng chiều vẫn nắng còn bung trải
Chửa tối nhưng trời đã khép vây.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Vô đề



Chợt nghe gió chuyển mùa
Lộng lẫy bướm hoa đua.
Chửa thấy hương rừng đọng
Còn mơ sóng biển đùa.
Tương tư dòng sữa ngọt
Luyến ái giọt tình chua.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Vô đề



Tham ái mê mờ nghiệp chuyển luân
Cuồng quay vô định giữa hồng trần.
Bình tâm tỉnh giác – Thi phong khởi
Đẹp ý hay lời – Tứ lộng ngân.
Oán hận bi hoan – Tình lạc điệu
Cung đàn loạn nhịp – Tiếng sai vần.