Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: VÔ ĐỀ



Bài xướng:
Vô đề

Màu pha lẫn lộn núi non bày
Điệp điệp trùng trùng cảnh khói mây.
Ngọn lá trầm thăng dòng nước bạc
Làn sương ẩn hiện nhánh mai gầy.
Nghiêng chiều vẫn nắng còn bung trải
Chửa tối nhưng trời đã khép vây.
Dạ mãi nhìn theo mờ cánh nhạn
Chùa xa vẳng vọng tiếng ai rầy...?

12-6-2019.
THÍCH TÍN THUẬN



Bài họa 3:
Vô đề

Ngó xuống dòng sông nguyệt hiện bày
Mờ xa sơn cảnh với ngàn mây.
Nước xao trăng vỡ hình trăm mảnh
Thuyền động hồn trôi bóng hóa gầy
Nghiệm được vô thường tăm tối bủa
Nhìn ra ảo ảnh mịt mù vây.
U minh chuông vọng như bừng tỉnh
Hối hả hồi liêu... sợ bị rầy...

Sài Gòn, 13-6-2019.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 2:
Vô đề

Phận kiếp tùy duyên khéo đặt bày
Lợi danh mỏng mảnh tựa làn mây.
Theo dòng cuộn nước thâu hồn đọng
Lựa cảnh bình tâm nhiếp bóng gầy.
Biết trễ... sao còn mê mải bước
Thôi đành... khép lại mộng mơ vây...
Tĩnh tâm buông bỏ tham, sân, hận,...
Văng vẳng bên tai nghiệp quấy rầy...!

Vũng Tàu, 13-6-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Vô đề

Tâm cảnh cảnh tâm luôn hiển bày
Ảo mờ sáng tỏ tựa trời mây.
Lung linh ẩn hiện mơ màng chiếu
Lấp lánh loang mờ thấp thoáng vây.
Bóng ngã chiều nghiêng – ly rượu phạt
Bình minh sáng tỏ – tiếng chuông rầy.
Buồn vương mắt dõi theo bầy nhạn
Vẳng tiếng kêu thương bóng nhỏ gầy.

TP Bà Rịa, 13-6-2019.
LÊ VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét