Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: TIẾNG VỌNG CHIỀU



Bài xướng:
Vọng âm

Nhịp bước thời gian cứ lặng thầm
Trông về cánh nhạn mãi xa xăm.
Mùa đi bạt sắc hồn vương nhớ
Gió thoảng buồn hương giấc lạc cầm.
Phím cũ ran lòng đau phách mộng
Dây chùng rối dạ tiếc ngàn năm.
Tình thơ man mác tìm đâu hỡi
Tuế nguyệt rung ngân một nốt trầm.

GIÓ PHƯƠNG NAM



Bài họa 2:
Dư âm

Thuyền thay bến đỗ lệ rơi thầm
Để lại tim đầy những vết xăm.
Vó ngựa nào say đời lãng tử
Bài ca đã giết phận ca cầm.
Sương gầy lạnh lẽo từng giây phút
Biển cạn âu sầu những tháng năm.
Liễu chết từ đây vì lẻ bạn
Mồ xanh cỏ quyện với hương trầm.

MAI TUYÊN



Bài họa 1:
Nhớ và Tiếc

Từ ấy em ơi! Vẫn nhớ thầm…
Vườn hồng rẽ lối bước xăm xăm.
Long lanh ánh mắt hồn trinh nữ
Xao xuyến con tim tiếng nguyệt cầm.
Cứ ngỡ phượng loan chung một tổ
Đâu ngờ duyên số lạc trăm năm.
Dây đàn bị đứt nên sai nhịp
Tiếc mãi trong nhau khúc bổng trầm.

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét