Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: AI CÓ BIẾT!?



Bài xướng:
Ai có biết!?

Vẫn là bến cũ vẫn sông xưa
Sao lại con đò kẻ khác đưa.
Cúi xuống thôi rồi vừa đổ lệ
Ngước lên lại cứ tưởng trời mưa.
Câu thơ bên gối thương chưa dứt
Chén rượu canh sương nhớ đã thừa.
Ai có biết ai nơi đất khách
Viết bao nhiêu nữa hỏi cho vừa.

LỆ THU



Bài họa 2:
Bến cũ

Thăm lại quê nhà cảnh bến xưa
Con đò thuở trước khác người đưa.
Ngàn dâu cuối bãi sương mờ phủ
Hoa gạo bên đường sắc đỏ mưa.
Giọt lệ tha hương trào khó dứt
Tình thơ lữ thứ trỗi khôn thừa.
Trang đời quá nửa trời xa xứ
Thương lắm mẹ cha nhớ chẳng vừa...!

Sài Gòn, 13-6-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 1:
Phải người xưa!?

Phải đường năm cũ phải người xưa
Ngõ vắng bây giờ nhẹ gió đưa.
Một cặp môi hồng son đã nhạt
Đôi hàng mi thắm lệ như mưa.
Trông hoài cũng vậy người không lại
Viết mãi chỉ e chữ cũng thừa.
Chiều xuống bâng khuâng hồn lữ khách
Nhớ thương đong đếm biết sao vừa.

Phú Mỹ, 13-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét