Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: TÙY DUYÊN




Bài xướng:
Tùy duyên

Ở đời muôn sự hãy tùy duyên
Ai biết Bồng Lai với Cửu Tuyền…
Lương thiện mặc nhiên thu phúc ấm
Gian tà đâu dễ hưởng bình yên.
Hãy buông đố kỵ san bằng oán
Mau bỏ sân si rũ sạch phiền.
Phận số làm sao mà cưỡng lại
Ở đời muôn sự hãy tùy duyên.

Phú Mỹ, 10-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Vô thường

Cõi tạm vô thường một chữ Duyên
Người ơi! Còn ở xứ Thanh Tuyền...?
Tọa thiền buông bỏ... gìn tâm định
Tu tập xả ngơi... giữ tịnh yên.
Danh lợi xem thường, xua oán hận
Tham sân bớt trọng, trút ưu phiền.
Trọn đời thanh bạch ta cần nhớ...
Cõi tạm vô thường một chữ Duyên.

Vũng Tàu, 11-6-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Hữu duyên

Trước hết hợp nhau phải hữu duyên
Chẳng ân, chẳng oán, chẳng ưu phiền.
Nội dung bàn luận cần sâu sắc
Thái độ đối trao thật ả yên.
Tiếng nói thấu tình sao vẹn ý
Lời văn đạt lý để chu tuyền.
Nhớ câu: ...thiên lý năng tương ngộ
Trước hết hợp nhau phải hữu duyên.

Hà Nội, 10-6-2019.
ĐINH DUY ĐANG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét