Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: TÌNH THƠ



Bài xướng:
Tình thơ

Gặp khách tri âm sợ chóng già
Kéo thời gian lại muốn đừng xa.
Đôi phen mắt ngóng bàn trơ bút
Mấy bận tay đưa ấm nguội trà.
Những ước tương phùng nghiêng túi rót
Hằng mơ hội ngộ cạn bầu pha.
Chỉ cần ngõ trúc tao nhân gọi
Lãm Nguyệt Hiên vui đón rộn nhà.

LÊ ĐĂNG MÀNH




Bài họa 4:
Tình thơ

Cứ nghĩ về hưu tưởng sớm già
Tình thơ vương níu những gần xa.
Bạn bè gặp g thơm chung tửu
Thi hu hàn huyên ngát chén trà.
Xuân hạ gợi nguồn xanh nét bút
Thu đông cảm hứng tím màu pha.
Phong lưu tô điểm nhành mai nhỏ
Thỏa chí ươm mơ đẹp cảnh nhà.

Sài Gòn, 15-6-2019.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC




Bài họa 3:
Kiếm bạn già

Tìm chẳng đâu ra được bạn già
Đường về tiên tổ hãy còn xa.
Lúc thì độc cùng ly rượu
Khi lại đơn côi với ngụm trà.
Ước thịt kho nhừ không kẻ nấu
Mong cà phê sữa chẳng người pha.
Đặng nhờ chi hội thơ Đường luật
Một nữ thi nhân, đẹp cửa nhà…

Nghệ An, 14-6-2019.
TRẦN MAI LỘC





Bài họa 2:
Tình già

Nhìn ai sướng khổ biết khi già
Cạnh sát bên mình để phải xa.
Rảnh hứng tình thân đầy chén rượu
Nhàn vui bạn hữu cạn ly trà.
Duyên chồng vạn kiếp còn say đượm
Nghĩa vợ muôn đời chẳng nhuộm pha.
Lúc trẻ cùng qua thời khó nhọc
Bình an sống khỏe mãi chung nhà.

Biên Hòa, 13-6-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 1:
Tình thơ

Đêm rằm lãm nguyệt trước thềm nhà
Gió thoảng hương lài sương khói pha.
Ngõ trúc trăng lồng duyên bút gọi
Hiên thơ gió thoảng vị hương trà.
Thời gian tâm tưởng như ngưng đọng
Khoảng cách nhân tình chẳng ngái xa.
Thế thái vô thường luôn hiển hiện
Tình thơ bất luận trẻ hay già.

LÊ VĂN THANH (TP Bà Rịa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét