Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: MỘT LỜI RĂN

(Tung hoành trục khoán)
Giầu sang phú quý đừng cậy của
Nghèo khó vươn lên chớ nản lòng.”



Bài xướng:
Một lời răn

Giầu có đừng quên lúc cạn dòng
Sang, hèn thế cuộc biết sao đong.
Phú là do: gốc Nhân chăm đắp
Quý bởi vì: cây Đức biết trồng.
Đừng vội, chớ chùn khi vượt ải
Cậy buồm, lựa sóng lúc sang sông.
Của rồi sẽ đến khi cần, kiệm,...
Nghèo khó vươn lên chớ nản lòng.

XUÂN DƯƠNG



Bài họa 2:
Một lời răn

Giầu đức liên tài nước thuận dòng
Sang nhờ thiện nghiệp tùy duyên đong.
Phú do hạnh đức luôn gieo hạt
Quý tại nhân tâm biết cấy trng.
Đừng nản đường đời nhiều khổ ải
Cậy thời thuận lợi vượt mê sông.
Của trời tiêu tốn nên cần kiệm
Nghèo khó vươn lên chớ nản lòng.

TP Bà Rịa, 12-6-2019
LÊ VĂN THANH



Bài họa 1:
Một lời răn

Giầu nghĩa giầu nhân sử thắm dòng
Sang mà giữ đức lộc hoài đong.
Phú do đạo lý tài khai triển
Quý bởi nhân tâm khéo cấy trồng.
Đừng ngại bão giông khi quá hải
Cậy đò chèo lái lúc qua sông.
Của trời không phụ người chăm chỉ
Nghèo khó vượt lên chớ nản lòng.

Phú Mỹ, 12-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Cảm họa nguyên đề:
    GIÀU đức liên tài nước thuận dòng
    SANG nhờ thiện nghiệp tùy duyên đong
    PHÚ do hạnh đức luôn gieo hạt

    QUÝ tại nhân tâm biết cấy trông
    ĐỪNG nản đường đời nhiều khổ ải
    CẬY thời thuận lợi vượt mê sông
    CỦA trời tiêu tốn nên cần kiệm
    NGHÈO KHÓ VƯƠN LÊN CHỚ NẢN LÒNG
    12-6-2019 - lvt

    Trả lờiXóa