Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: GIÀ ẤM TÌNH GIÀ




Bài xướng:
Già ấm tình già

Đôi vợ chồng già sống với nhau
Lẽ đời thường thế có gì đâu.
Ông còn ham đọc văn và sử
Bà vẫn say trồng chuối với rau.
Xe pháo ông chơi nơi cửa trước
Cuốc cào bà mải mé vườn sau.
Trăm năm hạnh phúc là như thế
Há phải giàu sang mới sở cầu.

11-6-2019.
NGUYỄN VĂN TÍCH



Bài họa 4:
Hạnh phúc tuổi già

Chồng vợ đến già vẫn quý nhau
Bởi tình không tuổi có chi đâu.
Ông ham lựa tứ vui thơ phú
Bà thích chăm vườn ngắm luống rau.
Đức độ nêu gương soi hiện tại
Phước phần mong để lại mai sau.
Men nồng ấp ủ niềm tâm sự
Hạnh phúc là đây lọ phải cầu.

Phú Thọ, 12-6-2019.
ĐÀO TRẦN PHÚ



Bài họa 3:
Hạnh phúc tuổi già

Tuổi già hạnh phúc mãi bên nhau
Sống khỏe, sống vui dẫu ở đâu.
Được đọc thơ văn vui xướng họa
Được chơi cùng cháu với trồng rau.
Được trông mồ mả cho đời trước
Đươc chọn sinh phần để kiếp sau.
Được góp công lao xây đất nưc
Được di du lịch thỏa nhu cầu.

PHM HUY THUN



Bài họa 2:
Vợ chồng già

Ơn trời còn được sống cùng nhau
Ngũ phúc song toàn biết đến đâu.
Ông vẫn say sưa nghề viết sách
Bà càng chăm chỉ việc trồng rau.
Nhân thêm công đức nhiều đời trước
Để lại ân tình những lớp sau
Đầu bạc răng long sâu nặng nghĩa
Bao nhiêu đôi lứa đã mong cầu.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 1:
Ấm tình già

Vợ chồng còn được sống bên nhau
Thấp thoáng thời gian mấy nỗi đâu.
Ông vẫn tìm tòi câu cùng chữ
Bà thường tỉa tót đậu và rau.
Văn bài ủ lại bao năm trước
Giống má để dành mấy vụ sau.
Hồ dễ trăm năm tìm hạnh phúc
Phải đâu giàu có mới yêu cầu.

11-6-2019.
TĐỨC KHOÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét