Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Xướng họa: NHỮNG TƯỞNG...

 

Bài xướng:

Vô đề

 

Đầu óc rối mù nản lắm thay

Làm sao gỡ được mối tơ này.

Gạo tiền tới tấp... vừa lo trả

Cơm áo dập dồn... lại tính vay.

Thời vận chưa yên rằng phải khổ

Duyên phần chửa tới cũng đành cay.

U mê một thuở còn ôm hận

Những tưởng qua rồi... chợt trắng tay!

Vũng Tàu, 28-3-2021.

VẠN SỰ TÙY DUYÊN

 

 

Bài họa:

Tập thiền

 

Ngồi thiền tĩnh trí nhẹ nhàng thay

Xả nghiệp thầm buông nợ kiếp này.

Gốc lợi, mầm danh... tình khó trả

Thân bình, khẩu ngoại... ý thôi vay.

Còn mê... mượn mãi... còn đau khổ

Bớt hận... thương rồi... bớt đắng cay.

Tỉnh nhé mình ơi, đừng vọng hão

Trở về phương ấy... trắng bàn tay!

Vũng Tàu, 29-3-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét