Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: DUYÊN NỢ THÚY KIỀU


  

Bài xướng:

Duyên nợ Thúy Kiều

 

Trải bao năm tháng chẳng phai mờ

Lắng đọng một thời tuổi mộng mơ.

Kim Trọng trách mình xa bạn ngọc

Thúy Kiều than phận vắng người thơ.

Cây khô cứ tưởng đâu còn lộc

Cành héo bất ngờ trổ búp tơ.

Bến ái thuyền ân nay gặp lại

Tình mai, nghĩa trúc thật ai ngờ?

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 2:

Tủi phận

 

Duyên phận trao nhau khó nhạt mờ

Uyên ương một thuở với niềm mơ.

Chàng Kim tủi tủi xa người ngọc

Nàng Thúy sầu sầu vắng bạn thơ.

Bà mối trêu ngươi giăng sợi chỉ

Ông mai bỡn cợt buộc dây tơ.

Liễu hờn nguyệt thẹn thương đôi lứa

Tan hợp, hợp tan chẳng chẳng ngờ

TX Phúc Yên, 30-3-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 1:

Nguyễn Du tuyệt phẩm

 

Phẩm giá bao năm mãi chẳng mờ

Bút thần nghiên ngọc chữ thiên mơ.

Qua Kiều gửi gắm niềm đau phận

Dựng sách thương về nỗi xót thơ.

Ác Bá một bầy hơn lũ mọt

Tú Bà mấy cuộc kém chi tơ.

Thẳng tay ông viết như thanh xử

Kiệt tác ngàn xuân chẳng có ngờ

Vũng Tàu, 29-3-2021.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét