Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Xướng họa: MONG NHỚ

 

Bài xướng:

Mong...

 

Có còn chi nữa để mà mong

Cây chẳng ra hoa lúa chửa đòng.

Bạc phếch đường về mơ tưởng thẳng

Nhạt nhòa lối bước hóa ra cong.

Áo cơm dăm bữa buồn trong nỗi

Sách bút đa mang lạc giữa dòng.

Tuổi tác từng qua bao gió bão

Canh khuya thao thức với đèn chong.

Vũng Tàu, 27-3-2021.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa:

Nhớ…

 

Xa cách lâu ngày nỗi nhớ mong

Lúa thời con gái đã ra đòng.

Cổng làng nắng sáng hình em đứng

Ngõ xóm bóng chiều dáng bạn cong.

Xao xuyến nhớ thầm rơi giọt lệ

Bâng khuâng thương trộm nước sa dòng.

Chờ thuyền cập bến vui chan chứa

Bên đục qua rồi, đến bến trong.

Vũng Tàu, 28-3-2021.

HOÀNG YẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét