Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: VUN BỒI SẢNG KHOÁI

 

Bài xướng:

Vun bồi sảng khoái

 

Khi chồng công tác ở nơi xa

Kết bạn cùng thơ rộn cửa nhà.

Mải miết vời nghiên tô gốc bưởi

Cần cù dụng bút vẽ cành na.

Vào phây Lục bát tìm xem ạ...

Lướt mạng Đường thi học hỏi à...

Trí não vun bồi niềm sảng khoái

Anh về hạnh phúc ngát hương hoa.

Hà Nội, 30-3-2021.

QUỲNH ANH

 

 

Bài họa 3:

Đừng... nát nhụy hoa

 

Lặng lẽ thương chồng tít biển xa

Dăm ba tháng lẻ mới về nhà...

Anh hàng xóm rủ chơi gà đá

Lão kế bên nhè dựa bóng na.

Chẳng lẽ, nằm suông buồn tựa... á...

Đành thôi, cải thiện thấy như... à...

Những hôm biền biệt nhàn chăng

Chỉ ước em đừng... nát nhụy hoa.

Vũng Tàu, 30-3-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 2:

Hạnh phúc nở hoa

 

Dạ vẫn thương chồng ở chốn xa

Nhìn cô quạnh hẳn mấy gian nhà.

Thôi thì lặng lẽ chăm cành vả

Cứ mải âm thầm bón gốc na.

Xuống rạch mò cua rồi tất tả

Vào hiên nằm võng để ơi à...

Mong ngày tái ngộ hờn cho đã...

Hạnh phúc riêng mình sẽ nở hoa.

Hà Nam, 30-3-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

  

Bài họa 1:

Tranh thủ

 

Nhớ thật... ông chồng ở tít xa

Chỉ mong đến phép để về nhà.

Cùng nhau thưởng thức đôi chùm bưởi

Kết hợp thăm cùi một trái na.

Có lão làng trên nghiêng ngó á...

Rồi anh xóm dưới đợi trông à...

Thôi thì chẳng mất chi đâu cả

Sẽ cậy dăm chàng tưới bón hoa.

Hà Nội, 30-3-2021.

HÀ QUANG ĐÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét