Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: TIẾNG TƠ LÒNG



Bài xướng:
Tiếng tơ lòng

Kỷ niệm năm nào bậu với ta
Làm sao có thể dễ phai nhòa.
Người đi gửi mộng về quê cũ
Kẻ đợi đưa hồn mãi chốn xa.
Nhớ lắm chân cầu tìm bóng Cuội
Quên sao bến nước dõi ngân hà.
Hằng Nga rọi xuống như mời gọi
Vẳng tiếng tơ lòng khúc dạ ca.

DANH THƯ (Đà Nẵng)




Bài họa 3:
Nỗi niềm

Nỗi niềm chia biệt của hai ta
Ai đứng nhìn theo nước mắt nhòa.
Ngẫm lại tình xưa đành ly tán
Mơ về nghĩa cũ đặng chia xa.
Anh đi vời vợi cùng non nước
Em ở lênh đênh với hải hà.
Mòn mỏi trông hoài hình bóng nhạn
Chuông chiều vang vọng khúc hòa ca.

TP Vinh, 08-4-2019.
TRẦN MAI LỘC



Bài họa 2:
Câu nguyện ước

Trời xe duyên nghĩa gắn hai ta
Cách trở đôi nơi khó nhạt nhòa.
Biển đảo anh thề luôn quyết giữ
Giảng đường em hứa chẳng rời xa.
Sắt son sánh tựa răng và lợi
Chung thủy ví như hải với hà.
Nồng thắm trọn đời câu nguyện ước
Cùng nhau viết đẹp bản tình ca!

Vũng Tàu, 26-3-2019.
NGUYỄN THANH HÀ



Bài họa 1:
Tiếng lòng

Ôm vào ký ức của hai ta
Cách trở xa xôi chẳng nhạt nhòa.
Khắc khoải chờ mong về chốn cũ
Âm thầm ngóng đợi mãi quê xa.
Nhìn vầng trăng sáng xem hình Cuội
Trông ánh sao khuya ngắm hải hà.
Tiếng gọi Hằng Nga còn đọng mãi
Tơ lòng điệp khúc vọng lời ca.

HỒNG VINH (Vũng Tàu)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét