Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: TÌNH THI HỮU



Bài xướng:
Tình thi hữu

Tâm đồng gắn bó mãi bền lâu
Đất Bắc trời Nam kết nghĩa cầu.
Bạn xướng thất ngôn ngân mỗi chữ
Ta hòa ngũ vận thắm từng câu.
Tương tư mặc khách ôm thơ túi,
Mộng tưởng tiên nhân quẩy rượu bầu.
Dõi én tin thư ngày hội ngộ
Tuôn trào thi hứng chuốc cùng nhau.

GIANG TVÂN (Phú Yên)



Bài họa 10:
Tình bạn

Tình bạn k tri sẽ thấm lâu
Đất trời Nam Bắc vẫn chung cầu 
Vũng Tàu gặp gỡ gom thơ nhạc
Hàm Tử chia vui vận mấy câu
Hạnh ngộ Đường thi vui xướng họa
Dõi dòng Lục bát vẫn nguyên bầu 
Xuân về bầy én tung tăng lượn
Năm Hợi đôi vần để chúc nhau.

NGUYỄN QUỐC GIẢN (TP HCMinh)



Bài họa 9:
Thỏa nguyện!

Trong lòng đã ngóng đợi từ lâu 
Gặp những Tùng, Đa thỏa ước cầu.
Để giũa vuông từ thâm ý rộng
Mong mài bóng chữ đạo hàm sâu.
Người Nam kẻ Bắc dù xa vợi
Vẫn gửi vần thơ nối nhịp cầu.
Bạn hữu trao tình nơi Đất Đỏ
Mai này k niệm mãi còn nhau.

NGUYỄN KIM LONG (Bình Dương)



Bài họa 8:
Tâm đồng

Gặp bạn Thi Đường gắn bó lâu,
Nam – Trung – Bắc thỏa mộng đàm – cầu.
Người tung dụng vận đồng âm xướng,
Kẻ hứng bày từ dị nghĩa câu…
Hội ngộ hiền nhân thơ trĩu túi,
Chia tay mặc khách tửu nguyên bầu.
Vừa xuân Đất Đỏ mơ Hồng Lĩnh,
Tứ quyện men tình hẹn chúc nhau.

Phú Giáo, 28-3-2019.
THẾ GIA (Bình Dương)



Bài họa 7:
Nhịp cầu

Đỗi thịnh hưng Đường quả thắm lâu
Mãi cổ về kim nối nhịp cầu.
Phỉ nguyện tình Nam cùng nghĩa Bắc
Tao phùng vị chữ với hồn câu.
Tiền nhân thắp lửa mong truyền ngọc
Hậu thế nhờ hương phải giữ bầu.
Đất Vũng Tàu ơi... mình hẹn nhỉ,
Ta người gặp gỡ sáng lòng nhau.

LÊ TRÍ (TP Vũng Tàu)



i họa 6:
Duyên kỳ ngộ

Kỳ ngộ thơ Đường đã bấy lâu 
Đồng thanh tương ứng khí tương cầu.
Lời hay bạn xướng trăng vờn sóng 
Ý đẹp tôi hòa gió chuyển câu.
Vũ trụ lan truyền thu một đãy 
Càn khôn kết lại gạn lưng bầu.
Vũng Tàu hội mở ngày sum họp 
Thắm nghĩa tao đàn mến tặng nhau!

DUY TUẤN (Bình Dương)



Bài họa 5:
Tri k

Gặp gỡ tâm đồng sẽ kết lâu
Tình Nam nghĩa Bắc thỏa duyên cầu.
Tưng bừng hội lễ thơ hòa nhạc
Rạng rỡ tao đàn phúc nối câu.
Sẽ hẹn thời gian cùng trọn ý
Rồi khoe k niệm với nguyên bầu.
Xuân Bà Rịa thắm mơ Hà Tĩnh
Xướng họa đôi vần để chuốc nhau.

DŨNG TRẦN (Cần Thơ).



Bài họa 4:
Làng Phây xướng họa

Nối mạng giao tình cũng đã lâu
Làng Phây cách biệt vẫn tương cầu.
Đường thi bạn gửi trau từng chữ
Lục bát tôi hòa chuốt mỗi câu.
Xướng họa đồng thanh thơ nặng túi
Giao lưu hợp ý rượu lưng bầu.
Hằng mong có một ngày tương ngộ
Mở hội tao đàn thỏa dạ nhau.

NGUYỄN KHẮC LIÊU



Bài họa 3:
Thi đàn bằng hữu

Bằng hữu kết thân vốn chẳng lâu
Mà sao tâm hợp ý tương cầu.
Bạn trao bài xướng du dương điệu
Tôi gửi lời hòa uyển chuyển câu.
Đường luật giao lưu thơ nặng túi,
Thất ngôn đàm đạo rượu lưng bầu.
Tao nhân mặc khách mong ngày hẹn
Hội ngộ thi đàn sánh bước nhau.

LIÊU ĐÌNH TỰ (Phú Yên)



Bài họa 2:
Hẹn

Ta người cứ ngỡ biết từ lâu
Cách biệt không gian bởi nhịp cầu.
Khổ nỗi cùng say vài chữ nghĩa
Nên đành kết nối những vần câu.
Kề vai mặc định không xu túi
Sánh bước dù cho trút hết bầu.
Hạc mãi xa vời mong gặp lại
Quên ngày bỏ tháng phú kề nhau.

HỮU CHÍNH (Khánh Hòa)



Bài họa 1:
Tình thi hữu

Rượu chờ đợi nguyệt cỡ bao lâu
Liễu ngả nghiêng in bóng cạnh cầu.
Vẫn cảnh ngàn năm bày lắm vẻ
Thôi mình mỗi vị thả vài câu.
Mơ màng tứ lại treo đầy áng
Sửa soạn đề xong dốc cạn bầu.
Chợt hiện màu trăng viền nét chữ
Cuội Hằng khúc khích liếc nhìn nhau.

KIM TRẦN (TP Bà Rịa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét