Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Chia lối phượng



Nhịp cầu cong vút nắng Sông Ray(*)
Mỏi gió Xuân Sơn tiễn hạ gầy.
Nhuộn trắng sườn non dòng thác lượn
Tưới xanh ngàn lá bóng chiều lay.
Lắng nghe triền suối chim rừng hót
Chạnh nhớ niềm thu bút mộng vầy.
Tháng tám trăng về chia lối phượng
Vần thơ nhè nhẹ níu tầng mây.

(*) Thác Sông Ray (còn có tên gọi là thác Xuân Sơn, hay thác Hòa Bình) nằm trên địa phận huyện Châu Đức.
Đại Lộc – NGUYỄN THÀNH SĨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét