Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: BIỂN QUÊ




Bài xướng:
Biển quê

Dáng ngọc ơi! Kìa giữa biển quê
Hàng dương gió thổi gọi đêm về.
Êm đềm khúc nhạc trên đầu bãi
Lẳng lặng câu hò quãng cuối đê.
Mãi để duyên tình ươm lối mộng
Hoài cho kỷ niệm ghép trăng thề.
Mong người ở lại cùng xuân mới
Đợi cảnh giao hòa trỗi khát mê.

Vũng Tàu, 30-8-2018
BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 6:
Quay về

Lội suối băng rừng viễn cảnh quê
Hoài vương lối hẹn rẽ quay về.
Bao lần cách biệt Miền Tây mảnh 
Tỷ tháng xa lìa Vĩnh Thạnh đê.
Bởi dại lầm tin lời nghĩa hứa
Vì sai lỗi bước nợ ân thề.
Ưu phiền khắc khoải tâm hồn rũ
Chẳng biết ai làm đã mộng mê.

31-8-2018
VAN TRONG TA



Bài họa 5:
Quê tôi

Diêm phố bao đời khúc biển quê
Buồm giong tôm cá những chiều về.
Hòn Nẹ chung tình phô thiên cảnh,
Xóm Đằng khoe sắc khắc quanh đê!
Bám biển đêm ngày trăm ước hẹn,
Xa khơi giông tố vạn câu thề.
Người đi xa nhớ trào sóng vỗ
Kẻ về gần say thỏa đam mê!

31-8-2018
PÔ SÓC



Bài họa 4:
Lạc...! 

Êm ả hàng cau... vẻ đẹp quê
Rặng lá trầu không... nhớ nẻo về.
Cảnh xưa, tích cũ... câu chuyện kể
Trao duyên, ước hẹn... ấm triền đê.
Dẫu tình ly biệt... phương trời tận
Ghi khắc lời xưa... đã nguyện thề.
Uyên ương, hồn lạc... nương bóng nhạn
Mãi trọn câu nguyền... lạc cõi mê!

31-8-2018
PHAN VĂN



Bài họa 3:
Khát quê

Theo dòng thuở ấy một miền quê
Vẫn mải hoài trông lại nhớ về...
Bóng hạc lưng trời xen viễn cảnh
Con thuyền giữa mộng luyến triền đê.
Vì đan ý bổng buồng cau hẹn
Tại tránh lời phiêu dải liễu thề.
Mảnh nguyệt chan cùng cơn sóng vỗ
Đâu rồi sắc ẩn đã từng mê.

Phú Yên, 31-8-2018
PHAN Ý NHÂN



Bài họa 2:
Gái vùng quê

Em là bạn gái một vùng quê
Mãi nhớ tình anh mỗi buổi về.
Lặng lẽ khi chờ bên xóm chợ
Im lìm lúc đợi dưới đầu đê.
Ngày qua cõi dạ âm thầm nhớ
Bữa lại nơi tim thúc giục thề
Chỉ muốn cùng thu ngời sắc tuyệt
Trao lời dịu ngọt đón ngàn mê.

31-8-2018
NGUYỄN THỊ THƯỢC



Bài họa 1:
Sông quê

Ô kìa! Cô gái lội sông quê
Em ở đâu ta vội bước về.
Lóng lánh vì sao ngoài ruộng bãi
Xạc xào cây lá cạnh chân đê.
Tơ duyên vương vấn nhiều mơ mộng
Tình ái đắm say lắm ước thề.
Thi sĩ mấy chàng nhìn lạ mới
Gieo vần ý đẹp thỏa đam mê.

Phủ Lý, 31-8-2018
ĐỖ ĐÌNH HỮU

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét