Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THĂM LÝ SƠN

Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, từ mấy trăm năm trước là nơi theo lệnh các Vua, Chúa Nguyễn trực tiếp cử những đội Hùng binh Đại Việt đi ra Hoàng Sa, Trường Sa đo đạc thủy trình, cắm mốc chủ quyền, thực hiện quyền quản lý lãnh thổ... của nước ta. Lịch sử còn ghi tên tuổi những người anh hùng đó như Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật... (tên 2 ông đã được đặt cho 2 hòn đảo ở Hoàng Sa). Nhiều người ra đi đã bỏ mình trên biển, nhân dân làm những ngôi mộ gió để nhớ ơn họ.



Bài xướng:
Kính cẩn nghiêng mình

Đảo nhỏ Lý Sơn yêu quý ơi!
Tự hào trang sử nhớ đầy vơi.
Binh hùng dũng mãnh mênh mông biển
Mộ gió thân thương bát ngát đồi.
Trấn giữ Hoàng Sa bao cột mốc
Dựng xây Đại Việt bấy con người.
Hy sinh vì chủ quyền dân tộc
Kính cẩn nghiêng mình... giọt lệ rơi!

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 3:
Lý Sơn

Lý Sơn yêu dấu Việt Nam ơi!
Vì nước quên mình nghĩa chẳng vơi.
Vượt biển ra khơi gìn lãnh thổ
Giong thuyền đến hẹn ngóng lên đồi.
Hoàng Sa dấu mốc lưu tiên tổ
Biển Việt sắt son giữ dáng người.
Giặc lạ bá quyền gây sách nhiễu
Đằng Giang tự cổ huyết hồng rơi.

PHẠM VIẾT KHA


Tác giả Phạm Văn Dương trong một lần thăm đảo Lý Sơn.


Bài họa 2:
Lý Sơn ơi!

Đảo xa bé nhỏ Lý Sơn ơi!
Khắc khoải đêm ngày nhớ chẳng vơi.
Thới Lới, Chùa Hang kề mép biển
Giếng Tiên, Thạch Động ẩn ven đồi.
Dữ dằn bão sóng tan thuyền lính
Tê tái chiếu dây quấn xác người.
Mộ gió vương đầy quanh xứ đảo…
Khao lề, nghe tế,… lệ trảo rơi!

PHẠM THÚY LAN



Bài họa 1:
Hy vọng

Lịch sử sáng bừng Tổ quốc ơi!
Tình yêu biển đảo lẽ nào vơi?
Hoàng Sa – Hữu Nhật ngời Quang Ánh
Mộ gió – Lý Sơn lộng mỹ đồi.
Nghĩ tới tiền nhân tràn suối lệ
Nhìn vào hậu thế thắt tim người.
Tương lai Đông Hải ra sao nhỉ?
Hy vọng không còn cảnh máu rơi.

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét