Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Xướng họa: TRÚT SẦU



Bài xướng:
Trút sầu

Gom hết ưu tư một gánh đầy
Một chiều lẳng lặng trút lên “phây”.
Người quen nhận thấy dường không trách
Kẻ lạ nhìn ra chẳng nỡ rầy.
Bởi dạ muốn chia bao uẩn khúc
Do lòng cần sẻ những niềm tây.
Quẳng sầu đi hết và vui sống
Các bác cũng nên học cách này.

Các bác cũng nên học cách này
Cho đời nhẹ bớt đắng cùng cay.
Anh em bốn bể tha hồ vẽ
Bạn hữu mười phương thỏa mái bày.
Để cõi Ta bà vui giấc mộng
Cho miền tục lụy đắm cơn say.
Rượu bầu thơ túi quên ngày tháng
Tri kỷ đâu rồi mau đến đây!

Phú Mỹ, 27-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Vợi sầu…

Ưu tư phiền muộn bỗng dâng đầy
Tâm sự nhỏ to với bạn “Phây”.
Hy vọng người ngoài không trách cứ
Vững tin thân thuộc chẳng la rầy.
Trải lòng đi khắp miền Nam Bắc
Xả stress gửi sang cả phía Tây.
Vợi bớt nỗi sầu vui vẻ sống
Tuyệt vời nghĩ được cách làm này.

Tuyệt vời nghĩ được cách làm này.
Bức xúc tan theo với đắng cay.
Tri kỷ thân gần xem chỉ bảo
Tri âm gắn bó đọc liền bày.
Lời hay trống gõ cho bừng tỉnh
Ý đẹp chuông khua để dứt say.
Trở lại bình thường như… vẫn thế
Xin mời thi hữu hãy về đây!

Hà Nội, 27-8-2018
LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét