Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: TỔ QUỐC TÔI

Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



Bài xướng:
Tổ quốc

Trải bốn nghìn năm Tổ quốc ta
Việt Nam kiêu hãnh bản hùng ca.
Tiền nhân tạo dựng “Văn Lang ngọc”
Hậu thế đắp xây “Đại Việt ngà”.
Rạng rỡ anh em từ một bọc
Vinh quang đất nước kết chung nhà.
Năm tư dân tộc cùng cha mẹ
Một dải non sông tựa gấm hoa.

PHẠM ĐÌNH ĐÀN



Bài họa 16:
Tinh hoa

Tự hào truyền thống nước Nam ta
Hoành tráng trường tồn khúc nhạc ca.
Tuấn kiệt chống thù tâm tựa ngọc
Sỹ phu dựng nước trí như ngà.
Ngàn năm kính quý trang trung hiếu
Muôn kiếp tạ ơn bậc đạo nhà.
Trăm họ tôn vinh người nghĩa khí
Muôn đời xã tắc trọng tinh hoa.

PHẠM ANH DŨNG



Bài họa 15:
In đậm trong ta

In đậm trong lòng mỗi chúng ta
Ngập trời cờ đỏ tiếng quân ca.
Sao vàng thấm đẫm màu binh lửa
Áo trắng xinh tươi nét ngọc ngà.
Đón các anh cười vui ánh mắt
Nghe bao lời hát ấm tình nhà.
Ngược dòng lịch sử nôn nao nhớ
Ngày ấy phố phường rực sắc hoa...

HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 14:
Lễ Quốc ca

Anh hùng máu Việt rạng đời ta
Tháng Chín, ngày Hai, lễ Quốc ca.
Bác, Đảng khai đường gìn núi ngọc
Quân, Dân nối bước giữ sông ngà.
Chung lòng quyết dựng giàu non nước
Góp sức chăm xây đẹp cửa nhà.
Rực rỡ tung bay cờ phấp phới
Giang sơn một dãi nở ngàn hoa...

ĐẶNG VĂN BA



Bài họa 13:
Lịch sử tạc ghi

Lịch sử oai hùng Tổ quốc ta
Văn Lang khởi lập khúc thiên ca.
Mỵ Châu khỏa giếng tô trong ngọc
Thánh Gióng vươn mây thắm bản ngà.
Pháp rút đầu hàng thua bỏ nước
Mỹ nhào cuộn áo chạy về nhà
Mùa thu điểm mốc ghi vào đá
Độc lập non sông trải thắm hoa.

PHẠM CÔNG LÝ




Bài họa 12:
Việt Nam

Trùng trùng điệp điệp nước non ta
Đoàn kết anh em gắn một nhà.
Truyền thống ngàn đời vang khúc hát
Lưu danh muôn thuở vọng lời ca.
Năm châu ca ngợi dùng từ ngọc
Bốn biển tung hô dụng tiếng ngà.
Tổ quốc anh hùng từ Lạc Việt
Sơn hà bền vững nở ngàn hoa.

TRỌNG NGHĨA



Bài họa 11:
Đất nước

Lịch sử ngàn năm nước Việt ta
Tự thân đã viết bản trường ca.
Ba miền Đất Tổ lòng vàng đá
Một dãy non sông chí ngọc ngà.
Ấm no hạnh phúc trao muôn chốn
Độc lập tự do đến mọi nhà.
Thế hệ hậu sinh nguyền xứng đáng
Làm cho Tổ quốc nở muôn hoa.

Tú Rớt – TRẦN ĐÌNH THƯ




Bài họa 10:
Hồn Tổ quốc

Muôn đời vạn thuở giống nòi ta
Theo nhịp hào hùng tráng khúc ca.
Bảo vệ giang sơn – tâm trí ngọc
Giữ gìn bờ cõi – máu xương ngà.
Tự do độc lập dâng muôn chúng
Hạnh phúc ấm no đến mọi nhà.
Hà Nội ngàn năm hồn Tổ quốc
Ba miền đất nước nở muôn hoa.

Tú Rớt – TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 9:
Sông núi thiêng liêng!

Vạn thuở thiêng liêng sông núi ta
Bốn nghìn năm vọng khải hoàn ca.
Đất trời mãi sáng tươi màu ngọc
Biển đảo luôn bền bỉ chất ngà.
Dâng trái tim hồng đền nợ nước
Nối vòng tay lớn đáp tình nhà.
Vươn cao thế đứng trên đầu sóng
Tổ quốc anh hùng xuân thắm hoa.

Vân Trinh – PHAN KỶ SỬU




Bài họa 8:
Yêu Tổ quốc

Giang sơn ngàn dặm đẹp như hoa
Con cháu Rồng Tiên hợp một nhà.
Biển cả thắm tươi chùm đảo ngọc
Làng quê xanh mát rặng tre ngà.
Xây đời sôi nổi bầu tâm huyết
Giữ nước oai hùng khúc tráng ca.
Rạng rỡ bốn nghìn năm lịch sử
Tình yêu Tổ quốc rộn lòng ta.

NGUYỄN VĂN



Bài họa 7:
Muôn năm đất nước ta!

Sáng ngời muôn thuở mãi là ta
Êm ái, hào hùng, mát khúc ca.
Sông biển xanh trôi làn nước bạc
Xóm thôn vàng giãi ánh trăng ngà.
Vượt bao thử thách, vinh quang nước
Thắng mọi kẻ thù, rạng rỡ nhà.
Cao đẹp, huy hoàng trang lịch sử
Cờ bay phấp phới, thắm ngàn hoa...

NGỌC THANH



Bài họa 6:
Chung tay kết đoàn

Vẻ vang truyền thống của dân ta
Chiến tích oai hùng mãi ngợi ca.
Hưng Đạo: Bạch Đằng giăng gỗ nhọn
Thiên Vương: Núi Sóc nhổ tre ngà.
Hy sinh dũng cảm, đền ơn nước
Lao động chuyên cần, giữ nếp nhà.
Đoàn kết bên nhau xây cuộc sống
Đẹp tươi đất Việt, ngát hương hoa.

TRẦN HỢP




Bài họa 5:
Non nước nghìn năm

Giang sơn gấm vóc Việt Nam ta
Non nước nghìn năm rộn tiếng ca.
Tam Đảo lung linh như ánh ngọc
Ba Vì rực sáng tựa trăng ngà.
Hồng Hà đỏ thắm phù sa nặng
Sông Mã xanh trong non nước nhà.
Dân tộc quật cường đầy chí khí
Giữ cho đất nước mãi đơm hoa.

PHẠM ĐÌNH NHÂN



Bài họa 4:
Muôn đời đất Việt

Gấm vóc giang sơn rực rỡ hoa
Mấy ngàn năm trải nước non nhà.
“Tam sơn” hùng vĩ xanh như ngọc
“Tứ hải” mênh mông biếc tựa ngà.
Chiến thắng thiên tai vang tiếng hát
Đánh tan xâm lược rộn lời ca.
Truyền cho những kẻ luôn nhòm ngó:
Đất Việt muôn đời của chúng ta!

PHẠM THỊ THUÝ LAN



Bài họa 3:
Đất nước tôi

Rất đỗi tự hào đất nước ta
Ngàn năm vang mãi bản trường ca.
Tinh thần hun đúc bao thành lũy
Phong tục kết tinh những ngọc ngà.
Trung tín đem ra đền nghĩa nước
Hiếu hòa lưu lại đắp tình nhà.
Niềm tin sáng mãi đi theo Đảng
Đất nước thanh bình nở rộ hoa.

VŨ HỮU BÌNH



Bài họa 2:
Nước Việt Nam ta

Tổ quốc Việt Nam của chúng ta
Hiên ngang vững chắc đượm lời ca.
Cha ông vun đắp trong như ngọc
Con cháu trồng gieo sáng tựa ngà.
Bảo vệ biên cương gìn giữ nước
Canh phòng hải đảo vững âu nhà.
Toàn dân đoàn kết xây đời mới
Đất nước mạnh giàu nở ngát hoa.

PHẠM TRƯỜNG NGUYÊN



Bài họa 1:
Việt Nam

Tự hào đất nước Việt Nam ta
Chói lọi hào hùng khúc tráng ca.
Ý chí tự do bừng sáng ngọc
Tinh thần độc lập rạng ngời ngà.
Hương thơm hạnh phúc thơm dân nước
Vị ngọt ấm no ngọt mọi nhà.
Bao thế hệ chung lòng phấn đấu
Vun trồng đẹp mãi một vườn hoa.

PHẠM VĂN DƯƠNG

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét