Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giang Tử Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giang Tử Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: AN TOÀN MÙA DỊCH

 

Bài xướng:

Uống với tôi

 

Nghẹt nỗi Cô-Vy lượn quá trời

Dân tình khốn đốn lắm em ơi...!

Xem kìa quán nước không người ghé

Ngó lại nơi này chẳng bạn chơi.

Rượu quý mà không ai đến nhậu

Mồi ngon cũng chẳng mỗ nào xơi.

Thôi ta cố gượng vài ly nhé

Mẹ nó đâu rồi uống với tôi...

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG VẬN TRẮC

  

Bài xướng:

Thơ Đường vận trắc

 

Xướng thử bài thơ Đường vận trắc

Tìm câu luyện chữ... dăm người lắc.

Xuôi chèo mát mái ỷ chông chênh

Chân cứng đá mềm thương trục trặc.

Khắc khoải kinh qua lắm dập dềnh

Lanh chanh ngẫm tới dài dằng dặc.

Bậu mời huynh hữu khỏa tình chơi

Họa thử bài thơ Đường vận trắc...!

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THÈM MÚI MÍT...!

 

Bài xướng:

Thèm múi mít...!

 

Thư thoảng về quê mần quả mít

Nhớ nàng xơi thỏa thơm cùng hít.

Vốn mình trùng trục với nhiều gai

Và múi thon thon cũng chẳng nịt.

Béo mụp mà xem vẫn cứ thường...

Yếu mềm lại tưởng rằng hơi tịt...

Càng già càng dẻo sức càng dai

Ông bạn yêu ơi! Thèm múi mít...!

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: BÓI THƠ

 

Bài xướng:

Bói thơ

 

Khó hiểu nàng thơ lệnh thế nào

Suốt ngày soi bệnh lỗi còn bao.

Đề hai thừa phá nhào trên dưới

Thực một câu lời đối thấp cao.

Ý đủ chân tình nên phải luận

Từ hay tối nghĩa chớ quên rào.

Xây thành bố cục đừng nhân bản

Kết lại sau cùng chả rõ sao!

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: MÙA HOA PHƯỢNG

 

Bài xướng:

Màu hoa thắm

 

Sắc đỏ màu hoa cõng hạ về

Nghe chừ cánh phượng rải hồn quê.

Tường vôi nét mực rơi vài chỗ

Nhật ký hình ai vẽ đủ bề.

Giã biệt đưa nàng xa phố nhỏ

Qua hồi nhớ bạn hỏi lòng mê.

Hàng cây vẫn đẹp trong tà áo

Gửi mãi trời xanh lọn tóc thề.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Viếng chùa Khánh Sơn



Trăm bậc thang trời bái Phật quang
Tầng cao mây trắng rũ tơ vàng.
Non xanh ẩn hiện ngôi thiền tự
Tháp cổ phiêu bồng đất lạc bang.
Mắt đảnh chư tăng nghe thuyết thiện
Tâm hoài kinh kệ nguyện cầu khang.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: LẦU CÁT



Bài xướng:
Lầu cát

Sương lệ như còn đọng lá hoa
Vườn xưa một bóng quạnh hiên nhà.
Người đi có thấy hồn xao xuyến
Kẻ ở còn vương mắt nhạt nhòa.
Cũng bởi xốn xang tình nở vội
Nên đành thổn thức chuyện chia xa.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: TUNG CÁNH ĐẠI BÀNG



Bài xướng:
Tung cánh đại bàng

Đại bàng tung cánh vượt phong ba
Chẳng khó khăn nào cản nổi đà.
Hoa bút kết thơm muôn trái ngọt
Hương lòng tỏa ngát vạn miền xa.
Tâm trong soi tỏ bao mờ ám
Khí vượng đẩy lùi bọn quái ma.

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP CẦU THƠ



Bài xướng:
Nối nhịp cầu thơ

Mười năm họp mặt chiếu thơ Đường
Sông Nhuệ chào mừng bạn bốn phương.
Tỉnh Bắc anh trao lời thắm thiết
Xứ Đoài em gửi chữ thân thương.
Bình xưa chan chứa bao lưu luyến
Rượu mới tràn trề những vấn vương.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: LẠC LÕNG



Bài xướng:
Lạc lõng

Gió vội len qua để chút tình 
Nắng choàng ôm mặt nước lung linh.
Chim kêu gọi bạn vang rừng núi 
Lá phất trêu hoa thẹn dáng hình.
Ong bướm lả lơi vờn cánh nhuỵ
Cỏ cây rực rỡ đón bình minh.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: HƯƠNG THU



Bài xướng:
Hương Thu

Đêm vàng huyền ảo bến thu rơi
Mở túi càn khôn thả ngụm lời.
Nhặt lá tương tư choàng giấc điệp
Ôm vầng nhật nguyệt dạo trùng khơi.
Tầng mây mặc cả vài cơn sóng
Biển nước tiêu dao mấy khoảng trời.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Ngày vui...



Mới sáng tinh mơ tiếng Khách(*) chào
Trưa mình nhận được sách người trao.
Xem tên ai viết dòng thư chuyển
Mở tập ta xem nghĩa bút trào.
Có lẽ thơ còn chưa đáp được
Nhưng nhờ bạn đã rộng tương giao.

Tình thi hữu



Tâm đồng gắn bó mãi bền lâu
Đất Bắc trời Nam kết nghĩa cầu.
Bạn xướng thất ngôn ngân mỗi chữ
Ta hòa ngũ vận thắm từng câu.
Tương tư mặc khách ôm thơ túi,
Mộng tưởng tiên nhân quẩy rượu bầu.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Xướng họa: ĐÊM TRĂNG THƠ NÚI NHẠN



Bài xướng:
Đêm trăng thơ Núi Nhạn

Tháp hẹn trăng rằm thơ Phú Yên
Vũng Rô thấp thoáng bóng du thuyền.
Ô Loan sóng dỗi chiều xô lệch
Đèo Cả mây vờn nắng đổ nghiêng.
Núi Nhạn tao nhân tình bốn biển
Sông Đà lục bát nghĩa ba miền.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Tình Phú Yên




Lộng lẫy Đà giang, núi Nhạn ngời
Hữu tình non nước Phú Yên ơi!
Trăng nâng bút vẽ lòng thi sĩ
Gió khảy đàn ngâm nghĩa bạn đời.
Những suối sông hồ xao xuyến mộng
Bao gành vịnh đảo hẹn hò chơi.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Xướng họa: GIẬN TRĂNG




Bài xướng:
Giận trăng

Lỗi hẹn đêm nào hỏi nhớ không?
Tìm ai thổ lộ khúc xuân nồng.
Tuôn dòng suối ngọc phơi vàng biển
Giữ cụm mây ngàn thả trắng sông.
Vạn thuở duyên hài chưa gá nghĩa
Nghìn thu phận hẩm vẫn chung lòng.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Mừng Đại hội


(Tung hoành trục khoán)
Chúc mừng Đại hội Thơ Đường luật
Tỏa sáng văn chương đất Vũng Tàu.”



Chúc bạn tri âm sức khỏe đầu
Mừng người tài giỏi bút chuyên sâu.
Đại gia đình mới đưa ngày lễ...
Hội thảo thi nhân nối nhịp cầu.
Thơ trải đất trời đong nghĩa nặng
Đường xuyên non nước chở tình sâu.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Xướng họa: GIỌT TƯƠNG TƯ



Bài xướng:
Giọt tương tư

Thả giọt tương tư mặc gió trời
Sao hồn lạc lõng giữa trùng khơi.
Nhìn trăng đoán Cuội tròn bao tuổi
Nếm rượu tìm men ngọt cả đời.
Mực thước đo hoài quên mặn nhạt
Duyên tình rót mãi biết đầy vơi.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Ta vẫn…



Vẫn nhớ người ơi buổi tựu trường
Vẫn tìm phượng đỏ hỏi còn thương!?
Vẫn mơ đôi mắt ngày xưa đắm
Vẫn mộng khuôn trăng thưở ấy hường.
Vẫn đợi đêm hè hong gió biển
Vẫn chờ mỗi sáng đẫm màn sương.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Xướng họa: HẸN NHAU VŨNG TÀU



Bài xướng:
Hẹn nhau Vũng Tàu

Vẫn đợi hôm nào gặp tỷ huynh
Vũng Tàu điểm hẹn mắt xuân tình.
Nghinh Phong xé biển treo gành đẹp
Vọng Nguyệt nâng trời ngắm mỏm xinh.
Khảy tiếng đàn tiên nơi cảnh mộng
Ngâm vần thi phú ở quê mình.