Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG VẬN TRẮC

  

Bài xướng:

Thơ Đường vận trắc

 

Xướng thử bài thơ Đường vận trắc

Tìm câu luyện chữ... dăm người lắc.

Xuôi chèo mát mái ỷ chông chênh

Chân cứng đá mềm thương trục trặc.

Khắc khoải kinh qua lắm dập dềnh

Lanh chanh ngẫm tới dài dằng dặc.

Bậu mời huynh hữu khỏa tình chơi

Họa thử bài thơ Đường vận trắc...!

Vũng Tàu, 22-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 9:

Cây gỗ Trắc

 

Tôi muốn mua vào cây gỗ Trắc

Về nhà ướm hỏi ai đều lắc...

Đây dòng chất xịn lắm người ưa

Đó họ vân xinh nhiều kẻ trặc.

Bởi thế nên buồn gợi xót xa

Đành thôi nuốt hận khơi dìu dặt.

Thi huynh nhắc nhở ước luôn thầm

Xướng họa mong chờ vui vận trắc.

Hà Nội, 25-6-2021.

PHÙNG THẠCH SƠN

 

 

Bài họa 8:

Tìm mua gỗ Trắc

 

Lên núi tìm mua vài khối Trắc

Đường xa dốc ngược ai đều lắc.

Nhìn ra đỉnh trước sợ chân chênh

Ngó xuống thung sau lo khớp trặc.

Vẫn muốn đồ sang dẫu nước dềnh

Còn ham nhà mới dù mưa dặc.

Ước khi hoàn tất bạn về chơi

Nâng chén vui cùng thơ luật trắc...!

Hải Phòng, 25-6-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 7:

Họa vui vần trắc

 

Chiều nay đáp lại thơ vần trắc

Nẩy điệu ai hò như khúc lắc.

Xét luật dòng từ tưởng đã suôn

Soi niêm ý chữ ngờ đâu trặc.

Nhiều khi sớm kiếm vận eo sèo

Lắm lúc khuya tìm từ dục dặc.

Bạn hữu mong chờ chỉ nấy thôi

Niềm tin xướng họa thơ vần trắc.

Vũng Tàu, 24-6-2021.

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 6:

Vận trắc ngúc ngắc

(Thoát vận)

 

Thơ Đường lắt lẻo giam vần trắc

Trót mộng thầm mong thời chả lắc.

Xin chớ lừng khừng vận chửa xuôi

Cũng đừng hốt hoảng âm còn trặc.

Khó khăn đâu ngại, chẳng phàn nàn

Gian khổ vượt qua, nào thắc mắc.

Chịu khó học hành đúng sẽ khôn

Mai này mãi nghiện theo vần trắc.

Sài Gòn, 23-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 5:

Họa thơ vần trắc

 

Thử làm bài họa thơ vần trắc

Lng củng câu từ... ai cũng lắc...

Âm vận ghập ghềnh đọc chẳng xuôi

Câu từ gượng gạo nghe còn trặc.

So niêm thấy vẫn cứ chênh chao

Xét luật xem ra còn dục dặc.

Vẫn cứ theo đòi thỏa thú vui

Thử làm bài họa thơ vần trắc...!

Huế, 23-6-2021.

NGUYỄN DUY THÀNH

 

 

Bài họa 4:

Họa thơ vần trắc

 

Thử xem bài họa thơ vần trắc

Trải chữ dàn câu mười cụ lắc...

Cảm xúc dâng trào tự thắm trao

Tình thơ gửi gắm lời đâu trặc.

Bao ngày rộn rã nhẩm vần ươm

Lắm buổi ê chề nhìn mạng dặc.

Kệ chúng tâm hồn cứ mải mê

Phải treo bài họa thơ vần trắc.

Bắc Ninh, 23-6-2021.

VŨ THỊ HỒNG

 

 

Bài họa 3:

Họa thơ vần trắc

 

Huynh vừa xướng thử thơ vần trắc

Muội gật gù khen đâu có lắc...

Ý đẹp thanh trầm cũng chẳng khô

Lời hay tứ bổng mà không trặc.

Khi nâng bút thảo thấy chùng chình

Lúc lấy nghiên mài đâm dục dặc

Khổ nỗi thi Đường cứ đắm mê

Nên vừa họa thử thơ vần trắc.

Hà Nội, 22-6-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 2:

Trắc vận Đường

 

Xướng họa vần vui mà trúc trắc

Đang bằng dốc chuyển nay Đường lắc.

Chín người mười ý mới loanh quanh

Chắc rễ bền cây còn dục dặc.

Đấy bảo thơ mềm mại phải đau

Này thưa bút cứng còng nên trặc.

Hổm rày theo bạn thử mần chơi

Xướng họa vần vui mà trúc trắc.

Tuy Hòa, 22-6-2021.

GIANG TỬ VÂN

 

 

Bài họa 1:

Thi Đường vận trắc

 

Nhiều phen thử Luật Đường vần trắc

Nghịch vận khó nghe lắm kẻ lắc...

Xướng thuận khơi tường tỏ nghĩa dầu…

Họa thông khởi tận thấu tình dặc…

Từ tìm đắng dạ dõi chao chênh

Ngữ kiếm cay hồn soi trục trặc.

Bậu đã nghi hoài lại bấp bênh:

Bữa nay thử họa... Đường vần trắc!

Đà Nẵng, 22-6-2021.

PHÚC LŨY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét