Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: DÒNG QUÊ

  

Bài xướng:

Dòng quê

 

Trở về thăm lại dòng quê cũ

Khấp khởi bao năm lòng ấp ủ...

Bên lở bên bồi nhẹ mái khua

Đi ngang về tắt lầy mưa đổ.

Hiền hòa xóm ngạ dốc đê xưa

Tĩnh lặng chiều tà em gái nhỏ.

Còn đó ai thầm gội nắng trưa

Chăn trâu kỷ niệm cắt thêm cỏ.

Vũng Tàu, 23-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 5:

Xa xứ

 

Xa xứ... lặng ngồi ôn chuyện cũ

Vẹn nguyên k niệm tim còn ủ.

Thời gian khắc đậm lối vườn sau

Ký ức hằn sâu tình xóm nhỏ.

Ngày tiễn chân người... ứ lệ rơi

Bữa chia tay mẹ... tràn mưa đổ.

Nhớ trò chơi chú rể cô dâu

Mãi thẹn trên đầu vương miện cỏ.

Sài Gòn, 24-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 4:

Khung trời kỷ niệm

 

Kỷ niệm bừng lên ngời bến cũ

Sông Trà dậy sóng lòng luôn ủ.

Trò chơi hải chiến trận còn reo

Các bạn tung hoành thuyền chẳng đổ.

Thiếu nữ nồng nàn tặng nụ tươi

Đoàn quân rộn rã mừng phe nhỏ.

Thương về đất Mẹ tuổi ngây thơ

Thỏa thích vui đùa trên bãi cỏ…

Đồng Nai, 24-6-2021.

TRƯƠNG ĐỨC HẠNH

 

 

Bài họa 3:

Trọn vẹn niềm vui

 

Thuở ấy... ra đi lìa chốn cũ

Lòng đau dạ xót tâm hồn ủ.

Năm canh thổn thức nhịp tim khua

Sáu khắc âu sầu dòng lệ đổ.

Ngái sở thương nhiều lối ngõ xưa

Xa quê nhớ những con đường nhỏ.

Ai cùng tắm nắng buổi ban trưa

Trọn vẹn niềm vui bên luống cỏ.

Sài Gòn, 24-6-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 2:

Nỗi nhớ…

 

Buổi nọ về thăm vùng bến cũ

Hằng đêm ngóng đợi tâm hồn ủ.

Dăm ngày xuống tắm trải chèo khua

Chục bữa nhìn xem tràn nước đổ.

Hái tỉa trên cành ngẫm bạn xưa

Ngồi chơi dưới cội cùng em nhỏ.

Đây vườn trĩu quả… mới năm nao

Nỗi nhớ… thầm in đầy bãi cỏ.

Bắc Ninh, 23-6-2021.

VŨ THỊ HỒNG

 

 

Bài họa 1:

Nhớ…

 

Viễn xứ lâu rồi xa chốn cũ

Quê hương bóng dáng buồng tim ủ.

Thương thầy tóc bạc mảnh vườn xinh

Xót mẹ lưng còng con ngõ nhỏ.

Vẫn dõi đường làng rợp trúc tre

Hoài mơ ruộng bãi đầy hoa cỏ.

Chưa ngày gặp lại mái nhà yêu

Chữ nhớ dâng trào cơn sóng đổ.

Sài Gòn, 23-6-2021.

NGUYỄN THỊ MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét