Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: ĐÊM TRẮNG

  

Bài xướng:

Đêm trắng

 

Sao nỡ rời xa lòng quạnh vắng

Để mình ai... thẫn thờ câm lặng...

Ngoài song gió lạnh phả hơi sầu

Trước cảnh lệ hàng phơi giọt đắng.

Tiềm thức thoảng lời vọng xốn xang

Giấc mơ thầm giọng chờ văng vẳng.

Hồi chuông nhịp mõ điểm canh dài

Tịch tĩnh khuê phòng đêm dõi trắng.

Sài Gòn, 24-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 3:

Trắng đêm

 

Chiều buông nắng tắt hồn hoang vắng

Một khoảng âm u chìm phẳng lặng.

Cảnh sắc vương mang những giọt sầu

Không gian lắng đọng bao màu đắng.

Tênh buồn ni quạnh cảm niềm tây

Chạnh nhớ lời yêu hoài vọng vẳng.

Khoảnh khắc mà nghe tưởng dặm dài

Rồi thì... thao thức từng đêm trắng.

Sài Gòn, 25-6-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 2:

Đêm lạnh

 

Đêm nay lạnh lẽo ngoài hiên vắng

Dáng Nguyệt chờ ai mà nín lặng.

Gió thoảng cảnh khuya xót tiếng sầu

Đời trôi trăng xế buồn môi đắng.

Thiết tha nỗi kẻ nhớ còn sâu

Thổn thức niềm ai buồn mãi vẳng.

Lặng lẽ tàn canh cứ dãi dầu

Xót mình sợi tóc mờ sương trắng.

Vũng Tàu, 25-6-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 1:

Đêm trắng

 

Tịnh lòng hiu quạnh nào lo vắng

Vài cữ khoát chân ngồi lẳng lặng.

Quá khứ qua thềm chửa nếm cay

Tương lai đến cửa nào nghe đắng.

Vô thường mới xả ngã n vương

Tĩnh tại vừa buông buồn lại vẳng.

Còn động thân này biết chẳng an

Am thiền thức tỉnh vùi đêm trắng.

Vũng Tàu, 24-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét