Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: ƯỚC...

 

Bài xướng:

Ước mình

 

Ước mình như một áng mây trôi

Lặng lẽ vô ưu giữa đất trời.

Lúc rảnh nhìn non đùa bóng nguyệt

Khi vui ngó biển giỡn trùng khơi.

Liêu xiêu sớm hạ thơ tìm tứ

Lãng đãng chiều thu bút nối lời.

Phiêu lãng bồng bềnh bông cợt nắng

Dọc ngang sáu cõi thỏa lòng chơi.

TX Phú Mỹ, 22-6-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Ta muốn

 

Ta muốn làm mây một áng trôi

Thênh thang du ngoạn bốn phương trời.

Ôm non đùa nắng vui cùng nguyệt

Đạp sóng vờn ngư giỡn với khơi.

Đất nước phồn vinh thơ nảy tứ

Non sông gấm vóc phú sinh lời.

Ghé vào phây-k tìm tri kỷ

Gặp gỡ thi nhân thỏa thú chơi.

Cẩm Khê, 22-6-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Chiều nao...

 

Thấp thoáng vui dường nửa áng trôi

Hòa mây lướt gió thoảng lưng trời.

Vui ngày ghé bậu thêu vần xướng

Rỗi buổi theo nàng ngắm biển khơi.

Chỉ tại duyên tình chưa thẳng ngõ

Cho nên phận bút đắm nghiêng lời.

Chiều nao bão dập không còn nắng

Cửa tịnh sân Thiền... bạn đến chơi.

Vũng Tàu, 22-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét