Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: NGƯỜI CÓ THẺ

Nhân đọc bài NGƯỜI LÀM THƠ KHÔNG CÓ “THẺ” của Chủ tịch một CLB thơ nọ.

  

Bài xướng:

Người có thẻ

 

Vừa đọc bài thơ người có thẻ

Xem ra... thú thật không hề rẻ!?

Tứ hay nào phục cái danh “Nhà...

Tiền lắm nỏ mua phần chữ “Kẻ...

An phận thủ thân, khó mộng giàu

Sống lâu lên lão... già thua trẻ...

Giời đày Cụ Bính(*) vẫn đam mê

Mắc mớ gì đâu mình kiếm “thẻ”...!?

(*) Nhà thơ Nguyễn Bính.

Vũng Tàu, 24-6-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 4:

Thơ không thẻ

 

Mình tìm lượm lặt thơ không thẻ

Chẳng bán cho ai mà bảo rẻ(!?)

Lúc hứng đăng lên nhũng hội phây

Khi buồn gắn ngược đùa trang kẻ.

Câu từ ngập ngõng khổ thân già

Chữ nghĩa loay hoay phiền lũ trẻ.

Sửa chữa xong rồi lại chỉnh thêm

Đúng là xếp hạng thơ không thẻ...!

Nam Định, 26-6-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 3:

Thu hồi thẻ

 

Thơ làm chả sợ thu hồi... thẻ!

Cứ họa đăng phây nào đắt rẻ.

Bài nhũng lung lay ghế ối nhà

Trừ tham động đậy chân bao kẻ.

Mài nghiên cổ vũ trí đâu già

Vung bút dựng xây tâm vẫn trẻ.

Góp chút hơi tàn đạo nghĩa vun

Có đâu mà sợ... thu hồi thẻ...!

Nam Định, 26-6-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 2:

Mua thẻ

(Điệp từ)

 

Ngày xưa chị Dậu vì mua thẻ

Đàn chó còn non đành bán rẻ.

Áo rách chạy sưu... mẹ vú em

Nhà nghèo khất nợ... con tôi kẻ...

Ông Cai tỏ vẻ... xót... phu đinh

Mụ Lý ra điều... thương... lũ trẻ.

Xã hội làm sao khổ thế ư...!?

Bán con, bán mẹ... vì mua thẻ.

Nam Định, 25-6-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 1:

Nhà thơ không thẻ

 

Bài thơ viết với người không thẻ

Quả thật... không hề tuôn ý rẻ.

Bởi thế đừng suy ngại mấy nhà...

Cho nên vẫn nhắc ngầm bao kẻ...

Dòng đời khó biết chuyện ai giàu

Thế sự đâu ngờ duyên tụi trẻ.

Cuộc sống ngon lành lúc ngủ mê

Người hay dở, mặc... cần chi thẻ.

Sài Gòn, 25-6-2021.

LÊ VĂN HẢO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét