Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Xướng họa: HOA DÂM BỤT

 

Bài xướng:

Hoa Dâm Bụt

 

Yêu kiều rạng rỡ loài Dâm Bụt

Mọc nép rào thưa người tỉa cụt.

Vẫn đứng kiên cường dẫu nắng to

Cùng vươn mạnh mẽ dù mưa lụt.

Hoa mềm xõa rộng bướm đu đưa

Nhị thắm buông dài ong thậm thụt.

Hiến tặng cho đời cả sắc hương

Khi tàn bẻ nhánh làm roi vụt...

THANH PHONG (TP Hồ Chí Minh)

 

 

Bài họa 2:

Dâm Bụt

 

Kẻ nỡ luồn Dâm vào chốn Bụt

Bày ra nghiệp chướng mai này cụt...

Nhẹ nhàng vững dạ lái cuồng phong

Tỉnh táo qua ngày buông ngập lụt.

“Tham – Hận” rước vào hẳn sẽ ung

“Danh – Tình” mê đắm e rằng thụt.

Ai người tập tĩnh nguyện bình an

Trước cảnh ngời tâm đừng vội vụt.

Vũng Tàu, 24-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Dâm Bụt

 

Xấu hổ chưa kìa Dâm lại Bụt

Bờ hoa cắt tỉa trông cùn cụt.

Kiên cường đón nhận trước mưa giông

Mạnh mẽ đương đầu sau bão lụt.

Lối cũ khoe màu nhị ngó nghiêng

Rào thưa tỏa sắc bông thì thụt.

Vin cành lũ nhóc bẻ làm roi

Đánh giả tơi bời tay cứ vụt.

QUÁCH CÚC (Hà Nội)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét