Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

Xướng họa: THUỞ ẤY...

 

Bài xướng:

Thuở ấy...

 

Ta trót nợ nhau từ thuở ấy

Ghẹo – Xoan trai gái làng vui trẩy.

Giao duyên thắm thiết buổi chiêng dồn

Hát đúm nồng nàn hôm khúc lẩy.

Mê đắm vần thơ quyện núi đồi

Mải say nét ngọc hờn nương rẫy.

Mộng mơ ước gửi kết hương đời

Ngày hội tình Xuân thầm đã nảy.

Sài Gòn, 24-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa:

Một mai...

 

Duyên lành khép vận ngày xưa ấy

Ghé lớp thiền vui – ngày hội trẩy...

Tập tĩnh mình sao động đậy buồn

Dương đàn phím mãi âm thầm lẩy.

Mới hay Tâm Khỉ quy tưng vườn

Còn được Nết Người chăm đủ rẫy.

Xả Nghiệp cùng tu một quãng đời

Một mai Xuân hé hương thầm nảy...

Vũng Tàu, 25-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét